Apr 20, 2008

The substitute - by Doãn Quốc Ti Oui


Đây là bài viết trong lớp, dĩ nhiên là cho sự giúp đỡ của các phụ huynh hay cô phụ giảng gì đó, nhưng chắc ý tưởng weird này chỉ có Oui nghĩ ra mà thôi!
Mẹ Hoà.

THE SUBSTITUTE

This morning I went to Oka. The door opened. There was a stranger and the class screamed. It is the substitute. He is made out of numbers. He had 9 heads. He said, "Who's there".


He stepped in to the room. The substitute said, "What is nine plus one hundred?". I said, "One hundred and nine". It is recess time. The substitute stepped next to the door. He said, "No recess, no lunch". We tried to hide.

The substitute gives us a toy bat. The toy has a frown. Next he tells us to read our Bff book five times. Then he tells us to run ten laps. I feel I like the substitute.

Finally the nine headed substitute smiled and said "Bye, bye".

THE END



6 comments:

Hot... said...

Chiện của Oúi Oui làm Út cười nghiêng ngả.

Uttt

Hot... said...

Bác Khánh nhìn thấy liền lập tức Oui viết có sự đồng nhất - UNITY: biết đề ra một chủ đề và tuân thủ từ đầu đến cuối (Đề tài - topic ở đây là ông thầy dạy thế và chủ đề - controlling idea là ông thầy .. đầy con số).

Nhờ có sự đồng nhất, truyện của Oui dù không có linking words nhưng rất mạch lạc.

Bác Khánh

Anonymous said...

Cái thằng Xỉ Xằng Oúi Oui này lucky 6 lần luôn:
Lucky 1, Nó là con bố Hưng mẹ Hòa.
Lucky 2, Nó là cháu ông Ngoại Doan Quoc Sy nên có kỹ năng viết bẩm sinh từ ông sang cháu.
Lucky 3, Ut của Nó có blog để đăng bài khoe cháu mình.
Lucky 4, Nó có bác Khánh nhận ra tức thì "tính đồng nhất, ý tứ mạch lạc suốt bài văn" khi đọc bài viết.
Lucky 5, Nó có một lớp học, cô giáo và bạn bè tuyệt vời để nuôi dưỡng tài năng.
Lucky 6, Nó kịp thời thay đổi môi trường sinh sống mới để cho ý tưởng bay bổng mà không bị dập tắt từ trong trứng nước !

Hì hì... Nó thật là lucky boy !

Bác Liên

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Editor said...

Funny, when I'm a substitute, I feel like I have nine heads!

Bac Trai

Hot... said...

Đồng ý với bác Liên nó 100% là thằng Sĩ Sằng lucky! Nó mà còn ở Ziệc Nam sẽ bị cô giáo lắc đầu cho đi quì gối vì viết lăng nhăng, sẽ yêu cầu bố Hưng mẹ Hòa phải cho nó đi học thêm lớp tối để biết cách luận bàn về đại văn hào Víc-to Hu-gô : ( : )

Bác Thanh