Aug 31, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 01.09.2020

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay út đưa hai loại hình ảnh của hai đứa chắt trai.
Chắt Sóc - cháu ngoại Hiếu Liên - trong hình nhìn rất "tĩnh", vẽ với em, rửa rau với cô giúp việc.
Chắt Zayn - cũng cháu ngoại Hiếu Liên - trong phim rất "động", miệng nói líu lo, mắt đong đưa không ngừng.

Bố và Cô muốn biết sự thật ngoài hình hai chắt nam này như thế nào, Bố và Cô phỏng vấn bà ngoại Liên của hai chắt nhé. 😋😊

utttt








https://youtu.be/_fR-ryI6I-Y

Aug 30, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 31.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật của Alexis, con trai của Phương - con gái út của chú thím Kiệm.

Út chưa có hình sinh nhật của Alexis để gửi Bố và Cô xem, nên thay vào đó, út gửi Bố và Cô xem hai đoạn phim, một ngắn, một dài.

Bố và Cô xem xong, cho út biết cậu út Yên làm gì cho Nui, và gái Maya làm gì cho dì út của mẹ Na nha.

Út xin chú giải một chút: 

- cậu út Yên của Nui là con trai út của Thanh Giao.

- dì út của Na là con gái út của Bố Mẹ.

- Nui là cháu ngoại của Thanh Giao.

- Maya là cháu ngoại của Hiếu Liên.

Bây giờ Bố và Cô thong thả ngồi tựa lưng vào thành ghế, thưởng thức hai đoạn phim, một ngắn, một dài nhé.

utttt



https://youtu.be/KL3KCWvMtCA



https://youtu.be/jUK2hJgUMts

PS: 

Út xin tóm tắt  lời của Maya qua ngôn ngữ của út nhé:

Maya nói làm fruit bowl gồm dâu, cam, nho và blue berries.
Mẹ Na hỏi Maya định "bán" tô trái cây này bao nhiêu tiền.
Maya nói ... làm cho út và hỏi mẹ Na có thể gửi đến nhà út được không.
Maya thấy tô trái cây mình khá là awesome nên định giữ lại cho mình.
Nhưng suy nghĩ thêm chút xíu, Maya nói: "Con nói đùa chút thôi ... con sẽ vẫn gửi đi cho útttt" .



Aug 29, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 30.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Hôm kia, Ti - cháu ngoại của ông bà, con gái của Hiếu Liên, gửi cho út xem hình chắt Cỏ của các cụ "vận" đồng phục môn thể dục. Ti đính kèm vài lời nhận xét về con gái của mình như sau: 

🤦‍♀️Em bé sáng nay mặc đồng phục đi học thấy lớn quá! Bây giờ suốt ngày mơ mộng công chúa, sáng muốn làm Elsa, chiều làm Rapunzel, mệt hết cả mỏi!

Mẹ Ti 



Bây giờ Bố và Cô xem hình, sẽ thấy Cỏ cùng các bạn chơi thể thao - khi mồ hôi đã mướt mải thì cũng đã đến lúc nhận huy chương 😊

utttt 





PS: xem lại hình trước khi "thi đấu"
nào có mướt mải mồ hôi! 😁


HƯNG GÀN ĐƯỢC "GENE" GIỐNG MẸ




Út có một câu chuyện cần kể. Truyện kể thế này: 

Anh Hai Lộc là người đầu tiên dạy cho Hưng về 10 Bức Tranh Chăn Trâu nên khi qua Mỹ, Hưng lai rai làm được 10 thiền ca liên quan đến 10 bức tranh này. Làm đến đâu là tập cho út hát đến đó, rồi thu dã chiến, đàn hát trực tiếp vào chiếc mobil phone.

Khi gTmT dự định in sách “Tiếng Sáo Mục Đồng” cho Thầy PT, Hưng thưa xin đính kèm luôn 1 CD với 10 bài Hưng sáng tác luôn. Thầy nói là nên tách riêng, ai thích nghe thì họ sẽ thỉnh, chứ để kèm vào sách, người ta mang về mà không nghe rất uổng phí. 

Phải đến hai năm sau cuốn “Tiếng Sáo Mục Đồng” mới thành hình – in ở Việt Nam. Hưng nhớ lời Thầy mách bảo là làm CD để riêng. Thế là Hưng cần cù đi thu tiếng đàn ở nhà Cun Nhà cho pro. Tiếng hát thì Hưng dự định nhờ một số em trong gTmT hát – không có út vì út đã đi Hòa Lan rồi. 

Nhưng cuối cùng tiếng đàn đã thâu xong mà tiếng hát gTmT không thâu được. Hai vợ chồng trưởng nhóm gTmT nói Thầy PT khuyên thế này thế kia nên kế hoạch coi như phá sản. Út cũng được xem lá thư đó.

Thấy thương Hưng quá, hết lòng muốn truyền bá mười tác phẩm này mà qua bao nhiêu năm vẫn không thành. Út len lén email cho chị Cun, xin được có mười bản mp3 Hưng đàn. Út rắp tâm tự thâu giọng hát, rồi dùng software có sẵn trong laptop Macbook của út, add tiếng đàn Hưng vào, add thêm vài dòng út hát bè để bản nhạc phong phú. Làm xong bài nào, gửi anh Thắng bài nấy để anh Thắng chỉnh lại âm thanh cho hoàn chỉnh. 

Mười bài được mix hoàn tất vào mùa đông năm ngoái. Út email anh Hiếu mười bài nhạc đó để anh Hiếu làm clips.  Khi mười clips thành hình, út gửi cho Hưng. Đó là món quà giáng sinh bất ngờ của út tặng Hưng để cheer Hưng up 😊 Hưng nhận được, vui lắm, nghe xong bình luận tùm lum: “Bài số 8 mày vô sớm một nhịp, sửa được không?”, út trả lời: "Dễ thôi! út sửa liền!"; rồi Hưng hỏi tiếp: “Ah, bài số 4 có tiếng bè giọng nam – anh Thắng hát hả?”. Út đáp: “Cũng út hát thôi, nhưng trong software có cái nút chỉnh thành giọng trầm."  

Và … hôm kia, tức là hơn ½ năm sau, út tình cờ thấy Hưng đưa lên facebook loạt bài thiền ca này. Út hơi ngạc nhiên sao Hưng dùng version cũ rích, thu dã chiến. Út hỏi Hưng sao không giới thiệu version mới và gửi lại mười links út còn giữ.

Hưng nghe links út gửi, rồi viết lại: “Ủa, có version này nữa sao? Mới nghe lần đầu!”, và hỏi tiếp “Âm thanh hay hơn. Ai đàn vậy? Vẫn là tao hay anh Thắng?” . Út phải nhắc lại: “Hưng thâu tiếng đàn bên chị Cun anh Ngà. Hưng chuẩn bị để gTmT hát mà kế hoạch phá sản nên em nói chị Cun gửi để em hát cho đỡ phí. Trí nhớ Hưng yếu quá rồi nghe hehe". Hưng “À, ra vậy!”. 

Đến sáng nay, Hưng gửi email hỏi út: “Tao nghe thấy có giọng nam hát bè trong bài số 4. Ai hát vậy Hương?” . Má ơiiiii. Út giải thích lại y như đã giải thích cách đây hơn ½ năm. Út viết thêm dòng sau: “Giờ thì Hưng có thể khoe với mọi người là mình được cái gene Alzheimer của Mẹ” 😊 

Hết "chiện". 

uttt


(New verstion)

Bố và Cô nghe nhạc của Hưng 





 

Thư út gửi Bố và Cô 29.08.2020

birthday girl 👧 2020


Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật "trưởng nữ" Thanh của Bố Mẹ.

Không biết bên Úc, trưởng nữ Thanh tổ chức sinh nhật với "chủ đề" gì, chứ hôm kia, anh hàng xóm của út được mẹ tổ chức sinh nhật với chủ đề là "Cowboy".  

Vài tuần trước thì tiểu gia đình Na đi dự sinh nhật đứa cháu trai của Shiraz (gọi Shiraz là cậu). Tiệc sinh nhật có chủ đề là "PJ Masks". 

Bố và Cô xem hình sẽ rõ trang phục của PJ Masks khác với Cowboy như thế nào .

utttt  

PS: À, út đố Bố và Cô câu này: "Trưởng nữ Thanh hôm nay lên mấy tuổi?" 😊


CHỦ ĐỀ "COWBOY"


Út mang bong bóng và hai thỏi chocolate
qua mừng anh hàng xóm lên năm tuổi, 
được anh tặng lại một ly đầy kẹo. 

*** 
CHỦ ĐỀ PJMASKS








PS: 
Đây là em gái của "birthday boy"
Maya mê em bé gái này lắm,
gọi em là "Twinkle Twinkle ✨ baby" 



Aug 27, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 28.08.2020




Bàn ăn của Ngọc - Joe 

Bố và Cô yêu quý,

Trên đây là bàn ăn tối của Ngọc-Joe. 
Ta nóiiii ... nhiều đồ ăn quá.

Bố và Cô điểm danh dùm út trên bàn có:
- bao nhiêu đĩa, bao nhiêu tô, bao nhiêu chén?
- có những món gì trên đĩa, tô, chén? 

Sau đó Bố và Cô xem bàn ăn tối của Alouis và út.
Bố và Cô có thấy khác với bàn ăn của Ngọc và Joe không ạ? 😁

uttt 

 Bàn ăn của Alouis và Út


Aug 26, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 27.08.2020


Bố và Cô yêu quý,

Bố và Cô nhớ "Doãn Huy Hoàng" không? - trưởng nam của chú thím Kiệm đó?

Ở nhà mình vẫn gọi "Wuy Wuàng" là Sinh.

Sinh có 1 trai 1 gái là Minh và Dung.

Sinh là đít tôn nên Minh cũng là đít tôn, và con trai của Minh cũng là đít tôn. 



Mà Minh có hai con trai song sinh đó nha Bố và Cô.

Đứa anh tên là Doãn Logan Đức Trí  và đứa em tên là Doãn Jaden Đức Nghĩa .

Hai anh em chui ra khỏi bụng đúng ngày sinh nhật của bố Minh: 30 tháng 12 (sớm hơn 6 tuần theo dự tính). 

Cu anh có nét nhiều bên ngoại (100% người hoa), cu em thì hoàn toàn nét bên nội (100% người Việt).

Cu anh có trục trặc chút về sức khỏe nên đến ngày hôm nay chưa lật được như cu em. Không sao, miễn hai anh em có nhau bên cạnh bố Minh mẹ Dung là ... dzui rồi.

Bây giờ hai cụ xem hình ảnh sống động của chắt bên chú thím Kiệm nha.

uttt


https://youtu.be/KIIPLSE19io

Thư út gửi Bố và Cô 26.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Có một tấm hình của chắt Nui thôi mà nhà mình "bình loạn" quá trời luôn.

Bố và Cô đọc cho vui nhé.

uttt

bà ngoại Thanh: 

Papa Seb nói Nui là cái remote control.  Đang nằm, é lên 1 tiếng là có pa, ma hay bà nội bế lên.  Rồi é é thêm là phải đi vòng vòng, mà còn phải hát nữa ...  Pa có 1 bài, ma 1 bài, và bà 1 bài riêng.


chẻ Ngọc Hiển 
Nếu Pa hát bài của Ma có bị cự ko bác Thanh?😁

chẻ Yên:

Em kháu quá. Vậy thì mỗi lần skype, ông bà ngoại cũng phải hát một bài để em ghi âm nhận biết remote luôn 😀. Bên ngoại má Yên lai Pháp rất nhiều và đến đời cháu vẫn có đứa mắt xếch xếch rất đẹp! 

chẻ Liên:

Trong đám chắt của cụ Sỹ, 3 chắt gái Mây, Cỏ, và Nui cả 3 đều thông minh sáng sủa, nhưng mỗi đứa mỗi cách. Maya thông minh nhưng êm ả khiến mọi người phải tĩnh thì mới nhận ra điều này. Cỏ thông minh nhưng biểu diễn ra liền cho mọi người thấy. Nui thông minh, nhìn trán, ánh mắt của chỉ và gene của cả 2 bố mẹ thì thấy liền. Nhưng Nui còn nhỏ xíu chưa biểu hiện ra để bà Liên đánh giá. 

Vậy cả nhà cùng chờ thêm vài tháng nữa và nghe chuyện của bố mẹ Nui thì mình sẽ biết heng.

Thương Nui...cục cưng xa xôi của cả nhà.

chẻ Hòa: 

Nhìn cưng quá... mũi cao mắt xếch lớn lên xinh lắm đây... lớn chút về Sydney anh Chub dạy nói tiếng Bắc nha... 🥰😍😛

chẻ Hưng:
giống mẹ quá!

chẻ Thái 
Tao dã nói ngay từ đầu là nó giống cóc bi mà !!

chẻ Vinh:
Đúng là em bé giống mẹ Bi rồi... có điều cái lỗ mũi thì hoàn toàn là của bố 😁


chẻ Ngọc tồ:
Haha, dễ thương thật, em đồng ý! Gene của Bi mạnh 💪


chẻ út: 
Nui có tên đệm là "Thanh", lớn lên Nui sẽ đẹp giống "Thanh" này nè 😊.



***

Hôm nay Nui được gặp "đại diện bên ngoại" - 
đó chính là cậu Yên ...



Aug 24, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 25.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Năm nay Na, con gái của Hiếu Liên, cháu ngoại của ông bà, được 34 tuổi (17+17=34)

Na nói với út là ngày hôm qua rất đặc biệt với Na vì đánh dấu Na ở Mỹ đúng nửa cuộc đời: 17 năm ở Việt Nam và 17 năm ở Mỹ. Đúng nửa ha Bố và Cô.

Na viết vài dòng về cuộc đời của Na trong 7 năm gần đây hay lắm.

Na viết bằng tiếng Anh, Bố và Cô vừa đọc, vừa dịch sang tiếng Việt dùm út được không ạ?

uttt

***

Seventeen years ago, I started my journey in the US. As I looked at my “10 years journey” post, I realized my life was all about me back then. This past 7 years were way more eventful, colorful, and more wholesome. I went back to school, became a chef, became a wife, became a mom, bought a house, sold a house, grew my hair out, cut it short, moved to a new city, switched a few jobs, lost some weight, gained a few pounds, made tons of new friends, travelled a bit, stayed connected with extended family and friends all over the world, made tons of food and ate most of them, found a new hobby in food photography, started my own little business, and the list goes on. My life has been so much more meaningful and I wouldn’t change a thing about it. 

To all my family and friends, near and far, I miss you all and I hope to see you again soon. Cheers to a great journey so far and I can’t wait to see the unwritten part to unfold!

Nguyễn Đình Thảo Chi - tự Ti Na 





***

Business nhỏ của Na:






Aug 23, 2020

Thư út viết gửi Bố và Cô 24.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay Bố và Cô xem hình ảnh chắt Cỏ - cháu ngoại Hiếu Liên nhé.

Cỏ đẹp nhờ có mái tóc được cô giáo trong trường bím cho rất "điệu nghệ" -  Cỏ nói vậy 

Cỏ lại được Mẹ Ti "vận" cho áo đẹp, mặc vào như ca sĩ "Rap Việt - phiên bản Let It Go" - Bố San nói vậy. 

Điểm son của Cỏ là Cỏ rất nhiệt tâm chăm sóc bà cố (bà ngoại của bố San). Cỏ hay lên phòng bà cố, nói luyên thuyên, múa quay cuồng để mua vui cho bà cố.

Hai cụ có muốn Cỏ bay qua Mỹ múa mua vui cho hai cụ không ạ?

uttt




https://youtu.be/cwyBPgJjk8Y



https://youtu.be/dazxQyEA490


Aug 22, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 23.08.2020


Maya thức dậy sớm ăn sáng
chuẩn bị ngày đầu tiên
đi học ... ở nhà 😂 


Bố và Cô yêu quý,

Tuần rồi, ngày 19 tháng 8 là ngày đầu tiên Maya - cháu ngoại Hiếu Liên - chắt của các cụ - chính thức vào kindergarten, mẫu giáo.

Na viết thư kể như sau: 

Maya học "virtual learning" theo chương trình của Lewisville ISD. 
District này ba tuần đầu học 100% "online", đến đầu tháng 9 một số bạn sẽ vào trường, một số bạn tiếp tục học "online". 

Maya sẽ vẫn phải làm theo schedule của các bạn trong lớp.
Vì phải qua internet nên con sẽ phải học chung với Maya từ A đến Z. 

Chỉ mong con Covid đi chỗ khác chơi để tụi nhỏ được đọc học lại bình thường.
Maya sáng nay đã có một sự meltdown nhẹ vì muốn được vô trường chứ không muốn chỉ nhìn cô giáo và bạn qua màn hình. 

Na 

Bây giờ Bố và Cô xem hình.
Video clip cuối là mẹ Na quay Maya khi Maya đang múa theo cô giáo trong computer. 😀

utttt











https://youtu.be/nYd3jeHtmR4



 

TWO OF US

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay Alouis phải tỉa mấy nhành cây để hoa lau có chỗ ... khoe sắc.

Nhìn "Khu rừng ... hai lau" này, út nhớ đến bộ trường thiên tiểu thuyết "Khu Rừng Lau" của Bố.

Nhìn hai hoa lau đứng cạnh nhau, út nghĩ đến Alouis và út - two of us.

Thật ra, nhìn cái gì "có đôi", út cũng nghĩ đến Alouis và út - two of us.

Bố và Cô xem hình nhé.

utttt 



https://youtu.be/gpj7uuJtFBI


https://youtu.be/ZtoRGYbRtxo






CŨ NGƯỜI MỚI TA

 Dọn dẹp thấy đồ chơi của siêu thị "cho không biếu không". 








Hỏi mẹ của hai anh hàng xóm có lấy cho hai anh chơi không.
Mẹ hai anh nói "Ừ lấy chứ!"

Bỏ đồ chơi vào túi giấy.
Dùng cọng dây thun truyền đồ chơi sang nhà hai anh.
Hai anh hào hứng với những món "cũ người mới ta". 

Xin tri ân láng-giềng-gần dễ tính, dễ thương!