Jan 31, 2020

LẠI MÙA XUÂN NỮA ...

Lại mùa Xuân nữa đến trong mái nhà Lampson
(Lại mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến chinh... Phút giao mùa- Trần Thiện Thanh)

Mùng Một Tết: Phút giao mùa

Theo gót mùa Xuân, gia đình con: Bố Má anh Bí và ... con (thành viên nhỏ nhưng quan trọng nhất nhà..) đến nhà ông Nội, còn người chị từng yêu quí thì ... đang tung tăng dưới bầu trời Sai gon với Bà Ngoại bác Trang .

Như mọi năm đại gia đình bên nội con tề tựu lại ở Lampson với ông Nội, Bác Khánh, Bác Hiếu Liên (vẫn vắng Út và chị Minh Thư yêu của con)

Dù trời đã sang khuya, dù vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và dù đang bước sang tuổi 97 nhưng ông Nội vẫn sẵn sàng đón chào mùa Xuân tới.




Tươi tắn với áo dài đỏ nâu bác Liên hân hoan bên bác Hiếu




Bác Khánh nhu mì trong áo dài sắc hồng. (đang cười dù thiếu người tình "năm chăm" của mình!!!)




Má Yên đài các trong áo dài gấm sắc cam hồng,


                                           
Bố Vinh luôn lịch lãm với áo len đen khăn quàng cổ nâu đỏ



Anh Bí rất "cool" trong áo Jacket đen nhánh, đầu húi cua ...



Với thời trang dress đen thêu hoa văn, boots cao, chiếc khăn quang tơ tằm mầu nhã nhặn.. .hiện diện của cô Ngọc góp thêm phần xôm tụ của tối giao thừa năm nay




Gia đình anh Nô -Oui cũng vừa đến: chú Hưng hôm nay tươm tất hơn ngày thường chút đỉnh (chắc hôm nay có tắm gội kỹ hơn ... :)




Cô Hòa béo (chị Thu hay gọi vậy đó chứ không phải con đâu nha) thiệt hơi ... chói lọi với áo dài màu hồng xác pháo (chắc định nhờ màu sắc tươi thắm này để gỡ lại nhiều vết sẹo trên mặt chăng ???)



Oh man, anh Nô - Oui hôm nay tươm tất áo T-shirt (chắc là bị mẹ hai anh sắp đặt nhiều lắm đây..)



Còn con- luôn là cái "nhưn" ... cho mấy anh cưng chiều  (vì hổng có chị yêu ở đây)




Vài hình ảnh trước giờ Giao mùa:
Giới mày râu - Bác Hiếu người trẻ nhất nhóm





Nữ giới (sao toàn các vị có tuổi cả nhỉ :))






Giây phút Giao thừa đang đến.

Ông ơi Xuân đến bên thềm rồi bước chầm chậm nha ông  (Em ơi Xuân đến bền thềm rồi nhấp rượu hồng vơi đi ... Mùa Xuân đầu tiên- Tuấn Khanh)






Các tiểu gia đình cũng cúng Giao thừa ... ké Lampson

Cúng ké mà sao thành tâm quá nha

                                 




       
Và rồi LÌ XÌ : giây phút hạnh phúc của chúng con đang tới (cũng là giây phút ... hầu bao cạn đi của các bậc bô lão :)




Nhưng chắc chắn là ông hào hứng lắm nè vì ông hỏi nhỏ các cháu:
Ông cho con tiền tiêu ... một ngàn đủ chưa con hay là thêm chút nữa  :)( Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở - Nguyễn Hiền)






Lì xì theo truyền thống (mặc dù các.... bé trai xưa - nay đã hơn hai mươi gồi)





Bác Liên chúc Bí : chúc có bạn gái năm nay nhé !!!
Anh Bí: Thế thì trả lì xì lại bác Liên nè  !!! Đừng làm rối, nhiều quá biết lựa đứa nào  :):):)


                                               
Cô Hòa: bao rỗng được không Bí ?
Anh Bí : Con sẽ đổi cho thằng Oui  !!!



 Đổi áo hả ??


                       
Bí hỏi : " Oui, biết năm nay có gì mới ở Bolsa không?"



Oui: " anh Bí có ... bạn gái hả?"



Bí: "Mày chỉ đoán được vậy thôi hả !  Xem anh mày có gì mới nè...."
(Bí nhảy ... với đôi giầy đen Jordan Mars  Jump Man)





có cái đế đỏ rực lửa nữa.




Biết anh mày làm động tác này vào lúc nào không?



Lúc ... bức bối trước một hàng dài chờ restroom  :):):)



Oui thì sẽ ra dấu vầy nè anh Bí *%$#




                                   
Bí đang khe khẽ thì thào:  có hy vọng gì năm mới thay đổi được chiều cao khiêm nhường không bác Khánh!!
                                             


Cùng hát bài Xuân bất hủ : Ly Rượu Mừng





Con thấy anh Nô thay Út hét dữ lắm: Nhấc cao ly này....




Còn Bác Hiếu thì Bao lần ngồi thâu đêm đưa hình lên Facebook  (Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa Xuân vừa đến - Mùa Xuân đầu tiên - Tuấn Khanh )




Tình thương mến thương nè :



Con nghe cô Ngọc hỏi nhỏ : Bác có thể lì xì con được không ??



Bác Khánh: Đừng lo Bác Trai đang si nghĩ giữa bao lì xì hay chai wine ngon?



  Nhịp nhàng nhịp nhàng Ông hòa vang:



Vẫn thiếu người chị yêu vấu của Kobe:
Ước gì giờ này chị đang băn khoăn trông về thằng em
Bên này nằm nghe bên kia hứa chiện chóng về !!! ???

(Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân
Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng
Thư Xuân Hải Ngoại- Trầm Tử Thiêng)

                                 

Chỉ có cô Hòa toe toét thôi:



                   
Đã đến lúc ai nấy về nhà nhưng Ông vẫn còn quyến luyến.



Còn vẳng đâu đây tiếng pháo dòn dã . Còn đây lời chúc đầu năm Canh Tý của chính con nè:

Trước thềm chào "ĐÓN XUÂN"
Tay nâng "LY RƯỢU MỪNG"
Pháo bên ngoài rộn rã
Tươi thắm cánh "HOA XUÂN"

Vui gõ nhịp theo đàn
Hòa vang cùng chung  hát
Lòng hân hoan tươi sáng
"TA ĐÃ GẶP MÙA XUÂN"


Mong chúc NGƯỜI NGƯỜI BÌNH AN

Con mệt rồi xin hẹn ngày mai nhé- Kobe
(cô Hòa làm thư ký cho Kobe)