Sep 29, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 30.09.2020 - Cỏ ăn, Zayn uống, Maya làm bánh, Nui đi chơi

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay út xin giới thiệu với Bố và Cô:

- Món mì saté của út nấu, và món tráng miệng với "bánh ngàn lớp - bánh Tàu màu Tây" của chị Yên làm không? Út nghĩ trong hai món "ta" này, chắt Cỏ sẽ thích ăn món của bà Yên làm thôi.
- Món donnut của Maya và Zayn làm. Út nhớ hồi xưa Thái hay mua món này mời mẹ Thảo xơi sáng.
- Món "trà" có tên gọi "pumpkin cream americano" của Na. Món này người lớn như dì Thư, cậu Bí thích uống, chứ chắt Zayn ... khoái uống nước hột é hơn.
- Món ... đi chơi biển, xem papa Seb câu cá. Món này chắt Nui thích lắm đó hai cụ.

Bây giờ út mời Bố và Cô xem hình ảnh minh họa nhé.

uttt
 








***








https://youtu.be/KQrCKgtfCvk



***



Thư út gửi Bố và Cô 29.09.2020 - International son's day Sóc Zayn Chub

Bố và Cô yêu quý,

Hôm qua là ngày "International Son's Day".  

1. Bố Mẹ có bốn người con trai? Tên bốn con trai của Bố Mẹ  là gì ạ?

2. Cô chú có hai con trai, tên là Joe và Hà, phải không ạ?

Bây giờ Bố và Cô xem những lời của cháu Nhí (mẹ của chắt Chub), cháu Na (mẹ của chắt Zayn), và cháu San - Ti (bố mẹ của chắt Sóc)  viết về con trai của mình nhé.

3. Phần viết nào tiếng Anh, Bố và Cô dịch thành tiếng Việt được không ạ?

4. Phần nào tiếng Việt, út nhờ Bố và Cô chuyển thành tiếng Anh.

utttt

***

Mẹ Nhí viết tả chắt Chub: 

"Hugo is very cheeky and funny and happy for the camera....now only when he wants to be. These photos are not it - please enjoy the outtakes in gorgeous vistas when he was absolutely not having it."




***

Mẹ Na viết tả Zayn:

Happy National Sons Day to my little ball of energy, humor, charisma, and full of love. ❤️❤️❤️❤️



Mẹ Ti viết tả Sóc:

Sóc ở nhà với mẹ thì super sweet, lâu lâu chạy ra ôm mẹ, xong nói: "Mẹ mới tắm xong, ôm mẹ đã quá".
Trong khi đó Sóc super nhây và nhõng nhẽo với Bố vì Bố lúc nào cũng nhỏ nhẹ, không cứng rắn, cái gì cũng chìu Sóc. Câu la mà Bố San nói với Sóc nhiều nhất và nặng nhất là "Sóc làm vậy bố già đi đó nha"! 


Bố San viết tả Sóc:

Khi người em (Cỏ) tung tăng trong đôi giày mới, người anh (Sóc) mặc quần ngược, mang dép lê đi dạo trung tâm thương mại sang trọng nhất Sài Gòn ... haizzzz.

Người anh này vào trường, khi thì làm mặt nạ nhìn rất "creepy", khi thì vẽ tranh rất "cute". Về nhà khoe Bố là " Con vẽ xong, mấy bạn gái bu lại coi để bắt chước vẽ theo".






Câu trả lời của cụ Quý: 

Thư ký bận họp hành & dạy học suốt ngày nên giờ này mới gửi câu trả lời! Enjoy mấy câu trả lời này nhé (bận quá thành ra tao không coach cô cô dịch sang tiếng Anh được)

1. Bố Mẹ có bốn người con trai? Tên bốn con trai của Bố Mẹ  là gì ạ? Thái, Vinh, Hưng, Hiển

2. Cô chú có hai con trái, tên là Joe và Hà, phải không ạ?

No, tao có đẻ ra nó đâu 😊. Hà là con rể thật, Joe là con rể hờ!

Bây giờ Bố và Cô xem những lời của cháu Nhí (mẹ của chắt Chub), cháu Na (mẹ của chắt Zayn), và cháu San - Ti (bố mẹ của chắt Sóc)  viết về con trai của mình nhé.

3. Phần viết nào tiếng Anh, Bố và Cô dịch thành tiếng Việt được không ạ?

Chub láu lỉnh, khôi hài và vui vẻ trước ống kính, chỉ khi nào cháu nó muốn vậy thôi. Nhung tấm hình này thì không phải như vậy. Hãy xem những tấm hình này trong khung cảnh tuyệt vời, khi Chub tuyệt đối không muốn tham dự! 

 

Happy National Sons Day to my little ball of energy, humor, charisma, and full of love. 

Chúc mừng “ngày con trai” đến với con trai của Mẹ, như là 1 trái banh đầy năng lượng, khôi hài, duyên dáng, và đầy tình thương.

Sóc ở nhà với mẹ thì super sweet, lâu lâu chạy ra ôm mẹ, xong nói: "Mẹ mới tắm xong, ôm mẹ đã quá". Trời ơi, dễ thương quá à!

 

Trong khi đó Sóc super nhây và nhõng nhẽo với Bố vì Bố lúc nào cũng nhỏ nhẹ, không cứng rắn, cái gì cũng chìu Sóc. Câu la mà Bố San nói với Sóc nhiều nhất và nặng nhất là "Sóc làm vậy bố già đi đó nha"! Bố dịu dàng quá!



Bố San viết tả Sóc:

 

Khi người em (Cỏ) tung tăng trong đôi giày mới, người anh (Sóc) mặc quần ngược, mang dép lê đi dạo trung tâm thương mại sang trọng nhất Sài Gòn ... haizzzz. Hai anh em mỗi đứa 1 cá tính.

 

Người anh này vào trường, khi thì làm mặt nạ nhìn rất "creepy", khi thì vẽ tranh rất "cute". Về nhà khoe Bố là " Con vẽ xong, mấy bạn gái bu lại coi để bắt chước vẽ theo". Thằng Sóc có cá tính. [Khi thư ký hỏi Mẹ còn có ý gì nữa không, cô cô trả lời: “Thế thôi chứ còn gì nữa!”

 

Hết chuyện!

Thư ký Ngọc tồ

Sep 27, 2020

Thư út viết gửi Bố và Cô 28.09.2020 - Maya học online vs Cỏ học ở trường vs Zayn học ké vs Nui chưa phải học

Bố và Cô yêu quý,

Chắt Nui ở Pháp chưa đi học nên ở nhà ăn-ngủ-chơi thôi. 
Chắt Cỏ ở Việt Nam đã được đi học ở trường.
Chắt Maya ở Mỹ vì Covid nên vẫn học ở nhà.

Bố và Cô thích học ở trường giống Cỏ, học online giống Maya, hay chỉ ở nhà ăn-ngủ-chơi như trùm bét chắt Nui vậy ạ? 

uttt

Nui ngủ trưa lúc 9AM với papa.
Cuộc sống thoải mái quá 😉 


***

Cỏ học ở trường 




***


Maya học ở nhà 

Lớp "Học ngôn ngữ ký hiệu - sign language"  

 


Lớp thể dục


https://youtu.be/KLM9URcH_jw


https://youtu.be/TJ_11NnQ1aA

Lớp "Học chữ qua bài hát "


https://youtu.be/YosDFO-40sU


Lớp "Học viết tiểu thuyết"

https://youtu.be/R9p7emM7cVo



https://youtu.be/5kxsDUspzOU


PS: 

Zayn (em của Maya) cũng không được đến nhà trẻ vì nạn Covid. 
Zayn học ké chị khá nhiều, nhất là môn thể dục và môn vẽ. 
Khi không được học chung, Zayn cũng có bài làm mẹ giao. 
Zayn thích chui vào gầm ghế làm bài cho ... yên tĩnh. 
Zayn "mắc cười" quá ha hai cụ. 😁




---


Sau khi xem xong, cô cô trả lời ngay vả rất hùng hồn: "Mẹ thích distance learning của Maya. Thế mới hay chứ!"

Thư ký Ngọc tồ hỏi: Hay như thế nào? 

Cô cô:  Học từ xa mà như đối diện! Thế mới hay chứ!

Hết phim. Bây giờ cô cô đi bộ nha!

taooooo

ROCHESTER - KENT – Anh Quân

Bà Hương, 

Hôm nay tui đi thăm một tỉnh lẻ cách nhà tui khoảng 45 phút xe hơi. Tỉnh có tên là Rochester thuộc địa hạt Kent, nếu lái xe thêm 1 tiếng 15 phút là tới bến cảng Dover là đường hầm eo biển Manche đi qua Pháp. Lần bà qua tui chơi là xe lửa Euro star có chạy ngang qua đây. 

Bà biết tại sao tui lại nói với bà về cái tỉnh lẻ này không? Một cái tỉnh nghe xa lạ đối với người Việt Nam nhưng thật sự rất gần với những người Việt yêu văn chương nước Anh. Còn bà là vì con gái út của nhà văn miền nam Việt Nam nên tui kể cho bà nghe đây 

Những người Việt yêu văn học thì không xa lạ với nhà văn người Anh , Charles Dickens, tui bảo đảm bà đã nghe qua tên ông ta, còn bà đã đọc bao nhiêu tác phẩm của ông ta thì tui không biết ? Riêng tui thì chưa đọc quyển nào nhưng tui mua rất nhiều sách của ông để bắt hai thằng con trai tui đọc rồi bắt tụi nó kể cho tui nghe. 

Nhưng nếu bà và những ai có đoc qua tiểu thuyết Charles Dickens thì sẽ biết được những địa điểm trong khu vực Rochester, có thể người đọc không để ý vì các địa danh này quá xa lạ và nhất độc giả ở phương đông thì càng không biết nếu chưa đi thăm viếng địa hạt Kent. Ông Dickens lấy rất nhiều bối cảnh trong khu vực này cho tiểu thuyết của ông. 


"The six poor travellers house – ngôi nhà trọ dành cho 6 người lữ hành nghèo”

Tấm hình 1 -   là  “The six poor travellers house – ngôi nhà trọ dành cho sáu người lữ hành nghèo” là thuộc của một thương gia thành công người Anh , ông Richard Watts, đã cất quán trọ này vào cuối thế kỷ 15, chỉ có 6 phòng ngủ, giúp miễn phí cho khách lữ hành nghèo, không có tiền thuê nhà trọ. Khi ông Watts qua đời năm 1579, ông để lại một quỹ tiền tài trợ cho quán trọ này và nó tiếp tục hoạt động cho đến tháng 7 năm 1940.  Giờ thành một viện bảo tàng cho du khách đến thăm. 

“The six poor travellers house” đã ảnh hưởng rất nhiều đến nhà văn Charles Dickens. Nên ông đã viết tác phẩm “The seven poor travellers” hay còn gọi là “Christmas stories – câu chuyện Giáng sinh”, xuất bản vào năm 1854. Ngôi nhà trọ dành cho 6 người lữ hành nghèo mà ông Dickens lại chọn tựa đề cho 7 người là vì ông tính thêm người tác giả là ông ta nên thành 7 người. 

“ Câu chuyện bắt đầu tại một nhà trọ từ thiện ở Rochester - nơi mà bản thân Dickens đã quen thuộc từ thời thơ ấu của mình. Theo ý muốn của người sáng lập, Richard Watts, vào dịp Giáng sinh, nhà trọ phải cung cấp chỗ ở và giải trí cho một đêm cũng như một số tiền cho sáu người nghèo, một số tiền đủ lớn để cho phép các du khách mua một bữa ăn thịnh soạn. Vào đêm Giáng sinh, có sáu người trong quán trọ  cộng với tác giả kể những câu chuyện của họ và bữa ăn được chia sẻ tạo ra một sự hòa hợp và cảm giác cộng đồng giữa bảy người — tất cả họ rời quán trọ vào ngày hôm sau và cuộc sống có thể sẽ đưa họ đến những nơi khác nhau, nhưng tất cả họ sẽ trân trọng kỷ niệm của một đêm thanh bình của mùa giáng sinh”.


Eastgate house

Tấm hình 2 là là ngôi nhà Eastgate house , có liên quan với tác phẩm “Pickwick papers”. Đây là tác phẩm đầu tiên của ông. 

Ông Charlse Dickens sanh ở thành phố Portsmouth phía tây nam nước Anh nhưng lúc trưởng thành thì ở địa hạt Kent và làm việc nhiều nhất ở Rochester. Bởi vậy khi tới tỉnh lẻ này thì sẽ thấy nhiều hình ảnh của Charlse Dickens. Đến lúc ông mất là tại Kent nhưng sau đó mộ ông được chuyển về nhà thờ Westminter tại ngay trung tâm London để ông ở cùng với những người nổi tiếng của nước Anh. 

Anh Quân 

 Đường phố và nhà thờ của tỉnh lẽ Rochester. 


ĐỆ CỬU CHU NIÊN NGÀY TẠM BIỆT MẸ THẢO @ CALIFORNIA

Pre-giỗ

Trước giỗ một ngày, bác 5 làm tôm rang muối và gỏi radish. Vinh mua gà xì dầu. Tất cả đều ăn với bánh hỏi. 

Reportưa Khánh





Giỗ Mẹ - chuẩn bị




Bố khấn Mẹ / Cô khấn Chị 


https://youtu.be/FCHcNBswsCM



















***

Đây là loại nến truyền thống của người Do Thái, cháy được 24 tiếng. Họ đốt để tưởng nhớ người đã qua đời. Ngọc có ý tưởng.từ Joe. Hà Nhỏ lùng mua được và mẹ mình được hưởng.



Nhớ Mẹ ...


https://youtu.be/V8MUgT8USec