Feb 28, 2015

THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN VÀ CHƠI


vẫn còn Tết ...
vẫn còn ăn chơi ...










Feb 27, 2015

KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ CHI PHỐI


Trong vườn Lộc uyển, tôn giả Mục kiền liên đang kinh hành ngoài trời, bỗng dưng cảm thấy bụng nặng. Ngài trở vào ngồi thiền quán, thấy ác ma đang ở trong bao tử. Ngài bảo ác ma không nên quấy nhiễu đệ tử Phật, sẽ mang họa lâu dài. Khi ác ma đi ra, tôn giả kể cho nghe thuở xa xưa, dưới thời đức Phật Câu lưu tôn [Kakusandha] Ngài cũng là ác ma tên Dusi, còn ác ma bây giờ thuở ấy là con trai của chị Ngài, gọi Ngài bằng cậu.

Phật Câu lưu tôn có hai đệ tử xuất sắc tên Vidhura giỏi thuyết pháp và Sanjiva giỏi chứng thiền. Ác ma Dusi nhập vào các gia chủ, dùng những lời thô ác để thóa mạ những tỳ kheo giới đức. Phần lớn gia chủ này sau khi chết phải đọa vào cõi dữ. Các tỳ kheo được Phật Câu lưu tôn dạy biến mãn tâm từ không hận không sân, nên không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng.

Khi ấy ác ma Dusi đổi phương pháp, nhập vào các gia chủ đến đảnh lễ tôn trọng cúng dường các tỳ kheo giới đức, hầu mong chi phối những vị này. Các gia chủ ấy sau khi chết được sinh vào cõi lành. Còn các tỳ kheo được Phật Câu lưu tôn dạy tu thiền quán bất tịnh, vô thường để sinh tưởng nhàm chán, nên không bị chi phối vì cung kính lợi dưỡng.

Ác ma Dusi không hại được tôn giả Vidhura bằng phỉ báng cũng như tán dương, nên nhập vào một đứa trẻ khiến nó liệng đá vỡ đầu tôn giả, máu chảy đầm đìa, trong khi Ngài đang đi sau lưng đức Phật. Khi Phật quay lại nhìn, nghĩ rằng ác ma này thật sự đã làm điều quá đáng, liền khi ấy ác ma Dusi mạng chung, đọa vào đại địa ngục cọc sắt, bị nấu sôi hàng vạn năm.

Tôn giả Mục kiền liên kể xong, Ác ma thất vọng biến mất tại chỗ.

Trích Trung Bô Kinh Toát Yếu
Ni Sư Trí Hải biên soạn
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-ty-05.htm

Feb 26, 2015

TẤT CẢ NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN THỨ HAI - Nguyễn Đình Liên Chi




Từ khi có em bé, định nghĩa về những kỳ nghỉ của gia đình đã thay đổi rất nhiều, từ mục đích, cho đến việc lựa chọn điểm đến, cách di chuyển, kế hoạch sẽ đi đâu làm gì trong những ngày này… Tất cả đều được ưu tiên và xoay quanh thành viên 3 tuổi nhỏ nhất.

Năm 2014 là rải rác những chuyến đi ngắn và gần, để làm quen và chuẩn bị cho những chuyến đi xa hơn. Điểm đến đều là những nơi quen thuộc, là những nơi bố mẹ đã đi hết rồi. Tuy nhiên, tất cả đều là lần đầu tiên của em bé, và cũng là rất nhiều lần đầu tiên của bố mẹ khi đi du lịch không phải cho riêng mình với trải nghiệm một cách hoàn toàn khác. Em bé bắt đầu làm quen và khám phá môi trường mới, những hoạt động mới lạ, được tạm thời bỏ qua những lịch ăn lịch ngủ của ngày thường.

Thái Lan vào đầu năm là lần đầu em bé được “xuất ngoại”, được nếm mùi và mê mẩn chicken nuggets của McDonald, lần đầu đi xe tàu điện, xe tuk tuk và hiểu rằng có những nơi người ta nói thứ tiếng rất khác lạ mà mình chẳng thể hiểu được. Lần đầu tiên trải nghiệm chuyến xe lửa từ Sài Gòn đến Phan Thiết cũng là một kỷ niệm khó quên. Từ đó câu chuyện về các phương tiện di chuyển đã trở thành niềm đam mê của em bé. Ở Nha Trang em bé phải đối diện với nỗi sợ cát để rồi dần dần làm quen. Niềm vui cũng có thể đơn giản như khi thấy em bé mê mẩn với bãi cỏ xanh, không ngừng hỏi “cây này là cây gì”… khi đến Đà Lạt.

Bố mẹ phải “hy sinh” rất nhiều sự riêng tư và sở thích cá nhân, nhưng lại được nhìn thấy em bé thay đổi, lớn hơn, biết cảm nhận và tận hưởng nhiều hơn trong mỗi chuyến đi. Có lẽ điểm đến không còn quá quan trọng nữa, mà đó là được đi, được trải nghiệm cùng với nhau, cùng quay lại với những “lần đầu tiên” hoàn toàn mới mẻ đó.

Nguyễn Đình Liên Chi
đăng trên tạp chí ELLE số tháng 12 năm 2014.
Hình chụp: Vũ Minh San (bố Sóc)



Feb 25, 2015

VƯỜN RAU XANH NGÁT MỘT MÀU

Vườn rau ...
Vườn rau xanh ngát một màu
Có cà,
Có bầu
... và vài trái mướp









Feb 24, 2015

VÕ ĐƯỜNG @ LONDON - Anh Quân



Sư Phụ Shi Yan Xiu sanh năm 1983 tại tỉnh An Huy ( Hoa Đông và trải dài trên các đồng bằng Trường Giang và Hoài Hà ) Trung Hoa. Ông tới bái sư tại chùa Thiếu Lâm vào năm 6 tuổi.
Sau 11 năm liên tục học võ Thiếu Lâm , ông được Đại Hoà Thương Shi Yong Xin trụ trì chùa Thiếu Lâm chính thức nhận làm đệ tử đời thứ 34.

Sau nhiều năm luyện võ thì cho đến năm 2004 , Sư Phụ Shi Yan Shiu được phép nhận đệ tử để phát triển truyền bá công phu Thiếu Lâm trên toàn thế giới.

Nay Sư Phụ Shi Yan Xiu sống tại London, Anh quốc. Ông rất có duyên với cộng đồng Việt Nam tại Anh, nên ông mở võ đường miễn phí cho các em thanh thiếu niên đến luyện tập vào mỗi sáng Chủ Nhật tại chùa Dược Sư Phật Đường. 

Công tâm mà nói hễ trở thành đệ tử thầy Yan Xiu sau hai năm các bài quyền đánh ra đầy khí thế, sau đó những người đệ tử học đủ thập bát võ nghệ như Tuý Quyền, Hàm Mô Công, Hầu Quyền, Xà Quyền, Kiếm Pháp, Trường Côn, Múa Roi ( y như Mai Siêu Phong) .... Còn riêng thầy đã luyện tới mức "Cách Sơn Đả Ngưu" tức là thảy cái đinh qua khỏi miếng kiếng mà kiếng không bể mà vật kế bên bị trúng đinh....


Đây là sự thành công của trường võ của Đạo Tràng Dược Sư Phật Đường








Feb 23, 2015

BEAUTY INSIDE - Vinh gTmT



Lady: How come you smell so fresh and beautiful flower?
 
Flower: That is the way I am lady. 

 
Lady: Could you show me how?

 
Flower: When you are fresh and beautiful inside, it will carry on to outer side. 

 
Lady: That's it?!
 

Flower: Yes, just like yourself because you're also beautiful and fresh like me!

Feb 21, 2015

Đoàn Du Ca Nam Cali và chương trình Du Ca Mùa Xuân - DOÃN QUỐC HƯNG

Vào lúc 3:00 chiều ngày Mồng Ba Tết Ất Mùi ( 21 Tháng 2, 2015), Nhóm Du Ca Nam Cali đã tổ chức chương trình hát cùng cộng đồng có tên “Du Ca Mùa Xuân”, tại Làng Việt Nam, Hội Chợ Tết Sinh Viên Việt Nam Quận Cam Nam Cali.


Chương trình này được tổ chức theo đúng tinh thần của phòng trào du ca: không có khỏang cách với khán giả, du ca viên và khán giả cùng hát cùng sinh hoạt.

Khán giả cả già lẫn trẻ đã hào hứng hát chung với nhóm Du Ca Nam Cali những bài nhạc xuân, những bài du ca, những bài dân ca quen thuộc: Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, Xuân Ca, Con Đường Vui, Đoàn Ta Ra Đi, các điệu hò lơ dân giã… Cũng có các thân hữu hướng đạo cùng tham gia, cùng bắt nhịp điệu tạo nên một bầu không khí hòa đồng, tràn ngập hy vọng, niềm vui cho một mùa xuân mới.

Những bài hát khơi dậy lòng yêu nước như Bài Ca Tuổi Trẻ, Triệu Con Tim cũng được mọi người hát vang đầy hào khí. Cũng giống như tất cả các chương trình trước, Nhóm Du Ca Nam Cali kết thúc bằng bài du ca tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, của phong trào Du Ca Việt Nam: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Bài hát này như nhắc nhở đồng bào hải ngoại: đã 40 mùa xuân tha hương trôi qua, 40 năm chờ đợi một mùa xuân thực sự trở về với quê hương Việt Nam. Người Việt yêu nước trong và ngoài nước vẫn không ngừng đấu tranh cho một Việt Nam nước Việt Nam tự do, dân chủ, để những bài du ca yêu nước, hào hùng dân tộc được hát vang trở lại trên mọi miền đất nước Việt Nam:

“Tiếng du ca vang lên từ miền cát trắng
Tiếng du ca vang lên từ miền ruộng vàng
Tiếng du ca dâng lên đồng bào trong nước
Tiếng du ca rưng rưng hòa nhịp quê hương”

(Mùa Xuân Du Ca- Phạm Duy) 
 
HD