Apr 28, 2020

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG MÙA CORONA






Vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 26/04/2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có buổi nói chuyện trên mạng lần thứ hai với nhóm Phật tử GiớI Trẻ Mây Từ, với chủ đề những điều Phật tử nên làm trong mùa đại dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành. Lần giảng pháp này cũng có ít nhất hơn 200 người theo dõi qua facebook của Giới Trẻ Mây Từ. Buổi pháp thoại sẽ được thâu hình và phát lại sau đó.

Dịch cúm COVID 19 đã gây ra cái chết cho hơn 200,000 người trên toàn thế giới, và hơn 55,000 tại Hoa Kỳ. Một điều đau lòng và gây lo lắng cho nhiều Phật tử có người thân chết trong mùa dịch là các nghi thức cúng kiếng tang chay, cầu siêu không được chu đáo như trong thời gian bình thường. Các đám tang, các nghi thức cúng thất diễn ra với số người giới hạn, khiến cho việc các đạo tràng hộ niệm cho người quá cố khó thực hiện được. Thầy Phước Tịnh khuyên các nhóm Phật tử hãy tổ chức những thời gian cùng đọc kinh, cùng ngồi thiền, cùng niệm chú, kết nối với nhau trên mạng xã hội để hồi hướng năng lượng lành cho người bệnh, cho người chết. Thầy tin rằng khi nhiều tâm thức lành thiện cùng lúc hướng công đức đến cho những người qua đời trong cơn dịch, thì năng lượng hộ niệm sẽ cộng hưởng lại rất lớn, không những hỗ trợ cho người chết, mà xã hội của người sống cũng được hưởng phước lành, chóng vượt qua đại nạn. Trong thời gian này, Phật tử có nhiều thì giờ dành cho tu tập hơn. Phật tử trong cùng một đạo tràng, cùng một vùng nên sắp xếp, hẹn giờ để cùng tu tập, và cùng hồi hướng công đức đến cho nạn nhân đại dịch.

Thầy Phước Tịnh khuyên đừng lãng phí thời gian quí báu trong thời điểm xã hội cách ly này, hãy dành thời gian cho tu học để tăng trưởng phước báu, tăng trưởng trí tuệ. Thời điểm tu học trong một ngày thuận lợi nhất là vào buổi sáng. Bắt đầu một ngày mới bằng sự hành trì, thì cả ngày chính chúng ta được hưởng năng lượng lành từ một tâm thức bình an. Mỗi người có thể chọn cho mình một pháp hành quen thuộc để bắt đầu một ngày mới: tọa thiền, lạy sám hối, đọc kinh, niệm chú… Thầy khuyên những Phật tử nếu chưa quen thuộc nên thử tập ngồi thiền chừng nửa tiếng. Thầy nói Thiền Tứ Niệm Xứ là một pháp hành mầu nhiệm, đã được lưu truyền từ thời Đức Phật. An trú được trong trạng thái tâm tĩnh lặng trong lúc tọa thiền là sống được với Tâm Phật Bất Động trong chính mình. Hãy bắt đầu thời thiền tọa bằng việc ngồi xuống yên ắng, lắng nghe cơ thể của chính mình. Tác ý để buông lỏng toàn cơ thể từ tóc đến chân. Đặt tâm ý vào từng bộ phận cơ thể để làm cho chúng trở về trạng thái buông thư. Sau đó, hãy đem tâm ý trở về theo dõi từng hơi thở vào, hơi thở ra. Nương theo hơi thở một cách tự nhiên là cách thực hành đơn giản mà hữu hiệu để đưa tâm về an trú trong thời điểm hiện tại mầu nhiệm. Làm được điều này, Phật tử có được một cơ thể khỏe mạnh, một tâm thức an định để phòng chống tật bệnh.

Trong phần giải đáp câu hỏi, một Phật tử trẻ đang phải đọc kinh để hộ niệm cho người thân vừa mất, thắc mắc rằng đọc kinh nào thì có thể có phước báu, tiêu trừ nghiệp ác, giúp cho người chết vãng sanh. Thầy nói rằng tùy vào truyền thống của từng ngôi chùa, từng đạo tràng, từng gia đình mà bài kinh tụng có thể khác nhau: Kinh Địa Tạng, Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn… Tuy nhiên, tụng kinh nào thì cũng đem đến một lợi ích chung: tâm của người đang tụng trở nên an lạc. Lời kinh nào cũng giúp cho người đọc hướng thiện. Những bài kinh đã được tụng từ hàng ngàn năm trước bởi biết bao vị thánh tăng, cho nên năng lượng lành vô hình rất lớn. Niệm danh hiệu Phật nào cũng làm cho người niệm khởi niềm tin vào Phật Pháp. Như vậy, việc tụng kinh niệm Phật trước tiên là làm tăng phước báu, nghiệp lành cho người sống. Và khi tâm người sống đã có được sự bình an, thì việc hộ niệm sẽ có tác dụng mạnh hơn đối với người quá cố, vì họ vẫn cảm nhận được năng lượng từ tâm của người thân còn sống.

Tương tự khi trả lời một Phật tử về vấn đề quả báo trong kinh Phật, Thầy Phước Tịnh cho rằng chỉ có những bậc thánh trí mới thấy hết sự vận hành sâu xa, phức tạp của luật nhân quả. Tuy nhiên, ở mức độ đời thường, ta vẫn có thể thấy rằng niềm tin vào nhân quả sẽ dẫn đến một xã hội đạo đức, lành thiện hơn. Nếu ai cũng làm việc lành, tránh làm điều ác, thì không chỉ họ được hưởng quả lành, mà cả những người thân, xã hội cũng được ảnh hưởng theo.

Có Phật tử hỏi Thầy Phước Tịnh làm sao để có thể làm giảm nghiệp ác giúp cho cha mẹ. Câu hỏi này có thể là do những xung đột trong gia đình xảy ra trong thời cách ly xã hội. Thầy trả lời rằng trên nguyên tắc thì nghiệp ai nấy trả, chỉ có mình có khả năng làm thay đổi nghiệp của chính mình mà thôi. Tuy nhiên, khi người con có tu tập, thì sẽ có khả năng hành xử đúng mức, bình tĩnh, kham nhẫn mỗi khi có xung đột trong gia đình. Chính những hành xử này sẽ kềm chế bớt sự xung đột có thể dẫn đến trầm trọng hơn, tức là đã làm giảm nghiệp của cha mẹ. Và cha mẹ cũng có thể sẽ được cảm hóa trước cách xử sự đúng đắn của con mình, từ đó có thể tự thay đổi trong tương lai. Một lần nữa, việc tu tập chính bản thân là cách làm thực tế nhất để cảm hóa người khác. Một người con có tu học có thể hướng cha mẹ đến với Phật Pháp để tự cải nghiệp.

Nhiều Phật tử bất an trước việc mất công ăn việc làm trong mùa dịch, nhờ Thầy khuyên nên làm sao. Thầy nói rằng chúng ta đang sinh sống ở Hoa Kỳ là quốc gia giàu có nhất hành tinh. Những trợ giúp từ chính phủ, từ cộng đồng xã hội là khá lớn, cho nên dù có hoạn nạn nhưng người dân cũng không đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc. Thầy kể những chuyện thương tâm xảy ra ở những quốc gia khác, như một bà mẹ vì túng quẫn không thể nuôi nổi đàn con thơ trong mùa dịch đã giết con rồi tự sát. Theo cách nhìn tương đối như vậy, chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, đừng để lo lắng bất an hủy hoại thêm chính mình và gia đình.

Nhóm Giới Trẻ Mây Tử đã đại diện Phật tử gần xa gởi lời tri ân Thầy Phước Tịnh vì những lời khuyên quí báu. Thầy đồng ý chiều Chủ Nhật tuần tới sẽ tiếp tục có buổi pháp thoại cùng Phật tử trong mùa dịch COVID-19.

Doãn Quốc Hưng

Apr 21, 2020

BÀI HỌC CÓ ĐƯỢC TỪ CORONA



Vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 20/04/2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có buổi nói chuyện trên mạng với Phật tử trong mùa đại dịch COVID-19. Theo đúng quy định “ở nhà an toàn” của chính quyền, Thầy giảng từ Lộc Uyển, được truyền hình trực tiếp trên internet qua Zoom, Facebook của Giới Trẻ Mây Từ. Đã có ít nhất 150 người theo dõi buổi pháp thoại qua hệ thống facebook lần đầu tiên này của Thầy.

Thầy Phước Tịnh đã giảng về đại dịch COVID-19 qua cái nhìn của Phật Pháp. Mọi việc đều diễn ra theo qui luật nhân quả. Hiện nay chưa thể kết luận loại virus chết người xuất phát từ Trung Cộng này là sản phẩm của con người hay chỉ là tự nhiên. Nhưng có điều chắc chắn không phải tình cờ mà nhân loại phải gánh chịu đại dịch đã cướp đi sinh mạng của gần 200,000 người. Con người vẫn đang tàn phá môi sinh, tàn sát động vật, thì chắc chắn phải lãnh nghiệp báo do chính mình tạo ra. Cộng nghiệp trong cộng đồng loài người là một nguyên nhân cần phải được nhắc tới.

Với cách quán chiếu của người con Phật, đại dịch COVID-19 nhắc nhở chúng ta về vô thường. Nói về vô thường thì dễ, nhưng thực sự cảm nhận vô thường ảnh hưởng thường trực ra sao đến đời sống thì không có mấy người để ý. Chỉ trong vòng một tháng, mọi chuyện đã thay đổi đến mức khó tin được. Số người chết ở Mỹ đã trên 40,000. Những con đường tấp nập xe cộ cả ngày lẫn đêm nay vắng tanh. Phố xá đìu hiu. Cả triệu người lâm vào cảnh thất nghiệp. Cả triệu người có nguy cơ thiếu ăn, một điều tưởng như không thể xảy ra ở Mỹ.

Vô thường không chỉ mang ý nghĩa tiêu cực. Cũng vì vô thường, đại dịch tới rồi cũng sẽ có ngày qua đi. Chúng ta sẽ có ngày quay lại với cuộc sống bình thường. Vấn đề là chúng ta rút ra được bài học gì sau cơn hoạn nạn này.

Đầu tiên là chúng ta cảm thấy trân quý trở lại với những hạnh phúc đơn giản mà chúng ta thường bỏ quên. Một cơ thể khỏe mạnh không tật bệnh, một mái gia đình sum họp, cuộc sống không phải lo toan về chuyện cơm áo, một môi trường không ô nhiễm… Đại dịch đã đem ta về với những hạnh phúc đã từng nằm trong tầm với của mình.

Ý thức được vô thường, chúng ta tập sống tử tế ngay từ bây giờ. Hãy làm những điều tốt đẹp cho bản thân và những người chung quanh ngay hôm nay, đừng để đến ngày mai. Mình sống tử tế với chính mình cũng là đã sống tử tế với người thân.

Thầy Phước Tịnh dặn dò các Phật tử bên cạnh việc sống cách ly để giảm sự lây lan của đại dịch, hãy tận dụng thời gian này để làm những điều có lợi cho mọi người, cũng như chuyên cần trong tu học. Đây là dịp tốt để trả ơn xã hội Mỹ. Thầy khen ngợi nhóm Giới Trẻ Mây Từ đã làm được một công việc vô cùng ý nghĩa: may hàng chục ngàn khẩu trang để phân phát cho các bệnh viện, nhà dưỡng lão, các tổ chức xã hội. Mỗi ngày hãy cùng nhau đọc Chú Đại Bi, Chú Vãn Sanh để cầu nguyện cho người còn sống được an lành, người chết vì tật bệnh được siêu thoát. Năng lượng lành từ nhiều cá nhân có tâm từ rất quan trọng trong một xã hội đang gặp hoạn nạn như hiện nay. Thầy dặn đừng lãng phí thời gian, hãy tiếp tục học và hành Phật Pháp, để làm cho phước lành và tuệ giác tăng trưởng. Một con người sống trong chân-thiện-mỹ giống sẽ tự tạo ra quanh mình một quang phổ lành thiện, bảo vệ mọi tai ương, tật bệnh. Nhận ra vô thường, tinh tấn tu học trong mùa đại dịch, thì có khi người Phật tử lại biến từ tai họa thành cơ hội để  mở được con mắt thấy được chánh pháp cho mình.

Các Phật tử sau đó tham gia phần đặt câu hỏi để được Thầy Phước Tịnh trả lời. Mọi người đều cảm thấy có nhiều lợi lạc từ những lời khuyên của Thầy trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Thầy Phước Tịnh đã đồng ý vào chiều Chủ Nhật mỗi tuần sẽ tiếp tục có những buổi pháp thoại tương tự cùng Phật tử trong mùa dịch COVID-19.

Doãn Quốc Hưng

Apr 20, 2020

CARDBOARD BOX TRONG MÙA CORONA



Chắt Maya và Zayn bắt đầu nhập học lớp "home school" từ hôm nay.
Bố Shiraz đã làm folder cho hai đứa nhỏ.
Đương nhiên làm bằng cardboard box, tăm và
thun cột tóc của Maya 👱

mẹ Na 


Zayn vậy là sẽ bớt giờ chơi với garage,
đương nhiên làm bằng cardboard box😆




Maya cũng vậy là sẽ bớt giờ chơi với dollhouse,
đương nhiên làm bằng cardboard box 😊







ÔNG NGOẠI HIẾU HÍ HỌA

Chắt Cỏ đáo để 


Chắt Maya mắt dài 


CÂU HỎI HÓC BÚA TRONG MÙA CORONA

Út ơi,Lâu lắm hôm nay có tụ tập (hơi liều mạng...),gửi Út xem chơi nha

  --------------**------------
OC trong những ngày lánh nạn Covid luôn làm các bạn trẻ ( ... còn trẻ măng đối với hai vị bô lão !) và Ông Bà cảm giác trống trải.

Nhân một lời gợi ý bâng quơ nhớ món bún bò Hà Chè của anh Hiếu, Lampson lại có dịp được cùng ngồi ăn tối với Ông Bà 

Người zô... rượu , kẻ lại zô ...bia  ... Chắc chắn là phe Úc cũng ... không thua kém             



Đầu giờ cô giáo đang băn khoăn chọn câu hỏi nào hóc búa nhất cho mọi người trong nhà .... tốn nhiều giờ si nghĩ đây ta.    ... đã xong, đến giờ test rồi  




 Anh H: cháu tạm thoát thân trước cô nhá, câu Ngọc hỏi chắc sẽ "trầm trọng" ..


Ai cũng căng thẳng chờ... câu hỏi sắp được công bố của cô giáo Ngọc 




Nghe câu hỏi xong, người có ý kiến ngay: Úy chời, có nhất định là tao phải ... trả lời hả con? Hay mẹ đợi nghe ý kiến mọi người trước vậy.


Có vẻ Bác vẫn ... chưa ra được câu giải con à !


Bác Kh: Xí, có thể cho chị thêm ...chút thời gian được không Ngọc                         

                   
Chị L: À, giờ là tập đàn rồi ... khỏi trả lời được hông !!!
   


Anh Hg: chờ chút ... đang tìm answer   
Hay là  ... anh với 6Hà ... hy sinh quì gối trước (miễn trả lời)
   

Anh V: ....anh sẽ đi hàng đầu nha... (đầu hàng) !!!



 Hà nhỏ: cũng vẫn... chưa ra được  :( :(


Đang trong không khí ... hồi hộp truy tìm lời giải, bỗng một théc méc về secrete recipe món bún bò của Hà lớn từ một ... mợ nấu ăn tay mơ  



Một cách nấu đơn giản không ... bí kíp gì ráo được phơi bày từ tay đầu bếp trứ danh xứ OC
  ... nhiều món ăn được bàn bạc, trong đó có ... mì quảng được hào hứng không ít. 


Hey, chị nhớ rồi : mì quảng cần có cả .... đậu phọng và bánh tráng nữa !?!?


- À, mẹ đang tự hỏi ...món ăn kế là gì đây???
- Có hai lựa chọn ... mẹ muốn bia hay rượu ??
- Vậy  .... chỉ được chọn một thôi hả con ?  Mẹ muốn ... cả hai :):):) 


..để ăn kèm với :   


Ông Nội vẫn ... âm thầm ... lặng lẽ nhấp nháp những cheese....1,2,3,4....


và rồi xúc miệng với ... vang đỏ ...  chăm phần chăm lun nha...



Kết thúc bữa bún bò tuyệt cú mèo...... trong khi hai vị Bô lão với niềm vui quây quần thì nỗi băn khoăn không ngừng của bao người về câu đố của Prof Tran ... là gì???

Q : " Những điểm son từ mùa dịch Covid-19 và dự đoán khi nào sẽ kết thúc hàn tàn?"

Phần trả lời được mở ngõ chờ các độc giả ... góp ý đó nha

----------***---------

PS: rất tiếc là do sự cố ham ăn wá nên ... tô bún bò hấp dẫn đã không được ghi hình lại :):)


HungHoaNoOui

Apr 19, 2020

Apr 15, 2020

HAI HÁT MỘT

HOA CỎ MÙA XUÂN @ MAASTRICHT 2020


Thưa bác sĩ Bùi,

Bác sĩ hỏi út nhà đã bắt đầu trồng rau chưa.

Câu trả lời của út là nhà đã trồng cỏ, trồng hoa, trồng rau thì chưa. 

Hoa pensée năm nay nhỏ híu, èo uột.
Hoa tulip cũ màu vàng, cam đã nở. Hoa mới màu tím sắp nở.
Hoa bluebells, forsythia, crap apple, forget-me-not, hiacynth,trắng đang tưng bừng.
Narcissus đang chuẩn bị nở đợt hai.
Corn flowers màu tím đậm và nhạt sắp tàn. Út mới gieo trong chậu thêm hai loại màu xanh và hồng.
Chậu này có cả hạt poppy đỏ.

Đó là hoa ngoài vườn. Hoa trong nhà đang có Peace lily trắng, hoa sống đời 4 màu.

Phần rau thì khay gỗ herbs chị Hai của A tặng năm ngoái, các em trong đó đang vùng lên :) 
Trong nhà út có chậu ớt habanero, út gieo từ hạt để dành, các em cũng đang vùng lên cùng cây cũ đang ra lại lá. Ngoài vườn có strawberry vine cũng vùng lên.

Dạo này hễ trời nắng là Alouis và út rủ nhau ra vườn: "Chồng cào, vợ đẩy", khá vui.
Nhưng phần lớn thời gian vẫn giam nhau trong nhà.

Út học tiếng Hòa Lan online mỗi sáng, rất thích.
Alouis thì ôm computer đọc news. Gần đây nói chuyện với anh chị em nhà họ qua zoom mỗi tuần một lần.

Rồi, bây giờ Bác Sĩ xem hình ảnh minh họa nhé.

uttt