Nov 15, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 15.11.2020 - Sóc vẽ trên tay, ngoại Yên vẽ trên giấy

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là kỷ niệm cưới của Vinh Yên. Cả Vinh lẫn chị Yên đều có hoa tay ... hay vẽ. Đặc biệt chị Yên có tài vẽ ... con kiến, vui lắm.

Bố và Cô xem hai hình bên dưới:
1. con kiến "Nô" dạy bài học "Tự Do Ngôn Luận" 
2. con kiến "Oui" kiếm vợ "phải biết thương tôm" (vì thú vui của Oui bây giờ là nuôi một hồ tôm)


uttt

 



PS: Bố và Cô đọc thêm thư Hưng viết cho Hiển về Nô và Oui nha.

Hi Hiển,

Ở bên này anh Nô bây giờ cũng có chút đỉnh tiền để take care Oui. Nô làm substitute teacher cho ba học khu, hiện nay thỉnh thoảng có học khu gọi đi dạy thế (vẫn là online). Hy vọng khi trường học mở lại, Nô sẽ có nhiều lớp dạy hơn.

Thỉnh thoảng, Oui lại hỏi Nô: "Hôm nay mình đi ăn ngoài không?" Nô OK liền, và cho Oui chọn nhà hàng, rồi hai anh em đi ăn với nhau.

Nô bây giờ nấu ăn phụ mẹ, làm việc nhà phụ bố, entertain Oui. Nô dễ thương lắm. "Thành công" thì chưa biết, nhưng "thành nhân" thì chắc là yên tâm

Cheers,

Bố Hưng 



No comments: