Nov 30, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 01.12.2020 - Sinh nhật bác Năm Hưng - bác Khánh có quà

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật bác Năm Hưng - bồ tèo bác Khánh nhà mình.

Bố và Cô đọc thư bác Khánh viết cho anh chị em ở xa thư bên dưới nhé:

Nhân dịp sắp sinh nhật bác Năm, "birthday boy" đã tặng cho bác Khánh một món quà đặc biệt: một nhà kiếng cho các nàng bắp mà Đoàn Khoa đã tặng bác Khánh.

Thơ con cóc của bác Năm là :

"Hôm nay sinh nhật của tui
Tui lùng, tui kiếm, tìm quà cho em."

Công cuộc tìm kiếm này đã diễn ra từ khi bác Khánh nhận được món quà độc đáo này, nhưng thật vô vọng. Không có tiệm nào bán hộp kiếng làm nhà cho các nàng kiều diễm ấy. Cuối cùng bác Năm đã tìm ra một cách. Mọi người xem hình và thử đoán xem cách của bác Năm là gì. Bác Khánh chỉ bày 7 con thôi, để thỉnh thoảng thay đổi. 

Bác Khánh.

Bây giờ Bố và Cô xem hình rồi trả lời câu hỏi của bác Khánh: "Mọi người xem hình và thử đoán xem cách của bác Năm là gì." nhé 😀






Chị Khánh và Doãn Gia + Bồ Gia quý

Chuyện gánh hát "Sống Giang" được đặt trong hồ cá như sau:

Ngày nọ, em quyết "giải nghiệp" bằng cách không nuôi cá nữa vì cực quá, trong cảnh "bần cùng sinh sáng kiến", em biến cái hồ cá "ở không" thành một MINI THEATRE vớ một dàn ánh sáng be bé nhưng đủ tạo hiệu quả

Em có dự định sau vài tháng sẽ ĐỔI TUỒNG một lần thí dụ như "Đi chơi Chừa Hương" hay "Hồ Điệp Phu nhân" (Madame Butterfly) chẳng hạn.

Và vở tuồng "khai trương" là "Lake Des Cygnes".

Sau đó không lâu, đứa em mở 1 tiệm ăn, cần 1 hồ cá, thế là đoàn hát "SỐNG GIANG" thành "SÁNG DÔNG".

Chuyện này không những em không buồn mà còn vui vì nhà rộng được 1 chút.

Niềm vui ấy tồn tại không lâu, chỉ sau 1 thời gian ngắn, nhà lại bừa bộn và chật hẹp như cũ...

Cho nên những "Thiên Nga" này phải chịu số phận nhồi nhét vào 1 thùng các tông... và tự tập tuồng mới:

"Người đẹp ngủ trong rừng" (lần này chắc đúng 100 năm mới có cơ hội ra ngoài)

Hy vọng mấy "Nường Bắp" của chị Khánh sẽ tồn tại thật lâu dưới ánh sáng ban ngày không như mấy "Nàng" của em.

K

No comments: