Nov 4, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 04.11.2020 - Bữa ăn đầu tiên của Nui

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật của Định - út trai nhà thím Kiệm, và kỷ niệm ba năm út rời quê hương thứ hai - Hoa Kỳ, đến quê hương thứ ba - Hòa Lan.

Nhưng hôm nay út lại muốn kể chuyện ... hôm qua 😊. Hôm qua chắt Nui được mẹ Bi cho ăn cà rốt xay, trộn chút dầu ô liu.

Ăn bốc bằng tay mẹ Bi.

Hai cụ xem phim, rồi xem hình chụp sau khi Nui ăn xong.

Hai cụ nghĩ khuôn mặt hóm hỉnh của Nui muốn nói gì? 

a. Uhm... ngon quá! 

b. Uhm ... lần sau bắt ăn nữa, không ăn đâu!

c. Uhm ... suy nghĩ xem nào - ngon? không ngon? Phải ăn thêm vài lần nữa mới biết được! 

uttt 





No comments: