Nov 11, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 12.11.2020 - sinh nhật anh Dũng, cháu Toàn - hình ảnh gia đình Thanh Giao bên Úc

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật của anh Dũng (chị Thùy) - con nuôi Bố Mẹ - và của Toàn (con của Tuấn Mai).

Vì không có hình ảnh chi về hai "birthday boys" này nên út "đưa tin" của gia đình anh chị Hai Thanh Giao để Bố và Cô đọc nhé.

Dưới đây là thư của chị Hai gửi cho chị Ba. Bố và Cô đọc nhé.

útttt

PS: À, út đố Bố và Cô biết tên thật của chị Hai và chị Ba - con Bố Sỹ mẹ Thảo là gì? 


Ờ, nghe bà dì Ba hỏi mới nhớ là quên kg kể chuyện chú Em Bé cho cả nhà nghe.

Nó với Hải Trân về đây là bù khú với bạn bè liên tục.  Và đi ăn hàng liên tục cho bõ những ngày bên London thiếu thốn thức ăn á châu.  Và thỉnh thoảng dắt hai bố mẹ đi ké.

Chỉ tội nghiệp HTrân bị dị ứng và eczema nặng từ bên kia nên bị trầy tróc khó chịu lắm.  Mong là về đây khí hậu tốt thì sẽ khỏi sớm.  Em giỏi là về tới là có việc ngay (website designer).  Còn Em Bé thì company cũ đã offer ‘your position is still there, your team’s there’, nhưng cò hạ quyết tâm ăn chơi cái đã ...

Đứa sung sướng nhất là Chub, có những 2 chú để được cưng chiều và bá vai bá cổ.  Cả nhà xem hình nhé.

Chị Hai 





No comments: