Nov 5, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 05.11.2020 - Maya binh vực Zayn



Bố và Cô yêu quý,

Na mới kể út nghe chuyện Maya binh vực Zayn. Truyện kể như sau:

"Út, 

Chiều hôm qua Maya và Zayn xin con snack. Maya xin fruit snack, con ok liền.
Zayn xin kẹo, con nói là Zayn phải ăn một trái chuối rồi mới được ăn kẹo vì sáng nay Zayn chưa ăn chuối trong khi Maya đã ăn rồi.

Zayn mè nheo: " Con không muốn ăn nguyên trái. Con chỉ muốn ăn nửa trái thôi!"

Con nói với Zayn là trái chuối này nhỏ, ăn hết một trái đi!

Maya nghe Zayn mè nheo và nghe mẹ không nhượng bộ, bèn nói với con: "Mẹ, con muốn ăn nửa trái chuối." - ý là "Mẹ cho Zayn ăn nửa trái chuối đi, nửa kia con ... thầu." 

May sao Zayn lúc đó đang đứng xa Maya, không nghe được lời đề nghị dễ thương của chị nên cuối cùng chịu cầm nguyên trái chuối ăn. 

Maya không hề biết Zayn đã chịu cầm nguyên trái chuối ăn, nên vẫn bâng quơ nhắc con: "Mẹ! Con muốn nửa trái chuối!"

Con nói cầm nguyên trái chuối đưa Maya, nói "Con có thể ăn nửa trái này". Con đưa chuối cho Maya, nhưng vẫn đồng thời chỉ cho Maya thấy Zayn đang cầm nguyên trái chuối ăn. 

Maya thấy vậy, liền nói: "Thôi mẹ, con không muốn ăn chuối nữa. Con ăn món fruit snack của con đây.

Út thấy không, chuối mà cũng sẵn sàng hy sinh cho em. Mai mốt bạn gái nào mà làm cho Zayn buồn thì phải đối mặt với Maya haha.

Na

Hai cụ có thấy tình thương yêu vô bờ bến của Maya đối với Zayn không ạ? 
Zayn luôn có chị hai Maya hiện diện bên cạnh để bảo bọc, thương yêu, chả trách trong ngày, có những lúc cu cậu cười liên tù tì trong mười phút luôn 😊


No comments: