Jan 19, 2020

SINH HOẠT ĐÓN TẾT NGOÀI ĐƯỜNG


Tối nay (24 Tết) hai bác Khánh và  5 Hưng đi chợ Tết ở Phước Lộc Thọ.  Đông lắm. Có nhiều người từ các tiểu bang khác đến CA ăn Tết. Mời cả nhà xem hình.
Nhớ Tết năm ngoái có anh Thắng và a Tấn. Ước gì ...
Má Thùy và Tía Dũng có đi chợ Tết không? Report nhé.

Anh bán hoa chịu khó mặc áo dài, tiếp khách khá bận bịu.



Năm nay xuất hiện loại bong bóng điện cho trẻ em.




Em bé ngồi chễm chệ trên vai bố để coi múa lân  (Nếu Chub, Maya, Zayn, Sóc, Cỏ mà đi chợ Tết thì cũng sẽ ngồi chỗ cao nhất này thôi.)

Lân thì chắc chắn VN cũng có nhiều. Lân múa xong bèn sà vào người coi để xin tiền, Một chốc sau thì nhiều người tự động để tiền giữa sân để lân lấy cho dễ.



Tiết muc pháo có lẽ không có ở VN. Ở CA, thiên hạ đốt pháo không theo chương trình gì hết. Cứ mua pháo được bầy bán ngay đó rồi đốt. Người này say pháo người kia, bèn đốt nữa. Người ít tiền đốt 1 thước, người nhiều tiền đốt 25 x 2 thước. (hai giây đốt cùng một lúc). Bác 5  mê tít vì pháo.




Một gian hàng bán hoa để sẵn mấy bình nước trà nóng để mời khách (miễn phí). Trời lạnh, trà nóng là số 1.



Bác K chụp hình với "cái gọi là" hoa mai.



Bác 5 (già và yếu) phải nghỉ mệt hai lần





Khung cảnh vui nên người lạ cũng như đã quen từ lâu.




Có hai người (1 nam, 1 nữ) biểu diễn múa quyền. Múa xong thì được hoan hô.





Tuy chợ là của các em hoa, nhưng anh khô bò cũng tìm cách chen chân. Em đẹp, anh ngon!



Năm nay bố không được đi vì lý do sức khỏe và vì buổi tối bố ra ngoài không thấy đường. Tội nghiệp bố từ nay miss nhiều cuộc vui.


No comments: