Jan 26, 2020

LẦN ĐẦU DỰ ĐÁM TANG BÊN HOÀ LAN




Hôm nay út được Alouis đưa đi dự đám tang người chú cuối cùng của Alouis qua đời.
Chú bằng tuổi mẹ Thảo, thọ 93 tuổi.
Chú này nghe tả là dễ thương, ít nói và tếu lâm vô cùng.
Chú có vợ, 3 con. Sau khi vợ mất, chú tái giá với thím thứ nhì đã có 5 con và chồng thím cũng đã mất.
Chú và thím không có con chung. Khi về với nhau thì các con 2 bên đều đã lớn ra riêng.


Ở bên này người nhà không đăng cáo phó mà gửi thiệp đến nhà của từng người thân và bạn bè thân (như thiệp cảnh cảnh rừng cây trong hình).
Bưu điện Hoà Lan vẫn xếp “thiệp báo tang” vào hạng ưu tiên.

Lễ tưởng niệm không có nghi lễ tôn giáo chi cả.
Đúng 11 giờ nhân viên nhà quàng nói lời khai mạc.

Sau đó hình ảnh của người mất được chiếu trên màn hình ngay sau chiếc hòm.
Rồi người con trai trưởng lên nói gì đó về bố thân yêu.
Tuy giọng đọc của anh con trai trưởng đều đều, không diễn cảm, mà út để ý thấy rất nhiều người cười khúc khích.
Có đoạn cuối cùng thì cả khán phòng cười rộ.
Alouis cho út biết là anh con trai trưởng này có dried humor - máu khôi hài ngầm y hệt ông chú.

Kế tiếp  là phần đọc diễn văn của con trai lớn của người vợ thứ 2 của chú.
Người con trai này "diễn thuyết" gì gì đó mà thính giả cũng cười khúc khích luôn.


Phần thứ ba là 4 đứa cháu ngoại của ông thay nhau đọc speech và 1 đứa đàn guitar tặng ông một bài.
Như 2 bác của mấy cháu, các cháu đọc gì đó mà khán phòng cười râm ran.

Phần cuối cùng là 2 cô con gái của chú với người vợ đầu nói lời cám ơn.

Chương trình đọc diễn văn chỉ kéo dài 1 tiếng. Sau đó 1 số người xếp hàng đi lên chào chú.
Một số nhiều hơn lại rút về phía sau để uống trà, cà phê và hàn huyên.
Chắc là lâu ngày họ hàng không gặp nhau nên họ nhiều chuyện ghê :)
Lúc này là lúc nhân viên nhà quàng đi phát thiệp cám ơn.  Thiệp gồm nhiều hình xưa của chú được ghép vào (see attached trong hình)

Alouis dắt út đi chào cousins, trong đó có “the eldest and the youngest grand child’ của ông bà nội  :)
Út làm thủ tục cuối đầu chào xong thì đứng nép sang một bên quan sát họ hàng  nhà Alouis … nhóm chợ :)

Ở đám tang ra, Alouis chở út đi thăm chị Mieke.
Khi thăm chị, út hỏi chị về 10 người con của ông bà nội.

Anh chị em nhà mình giỏi ghê vì ai cũng có thể kể vanh vách tên bác, cô, chú, cậu, dì (Trung Hiền Thảo Dũng Hùng Chuyên Vỹ Cường) (Chưng Chừng Nho Quý Hoa Mỹ Bá).
Nhưng anh chị Alouis không được giỏi vậy.
Alouis nói không rành lắm.
Alouis hỏi  với chị Mieke.
Chị Mieke lớn nhất nhà mà cũng kể lộn xộn.
Cuối cùng chẳng ai có thể gạch đầu dòng cho út. :)

Út ngừng đây thôi. Hôm nay viết dài quá, chắc vì út quá cảm kích trước một đám tang dễ thương, tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc.

Xin chân thành cảm ơn “quý độc giả” đã đọc email dàiiiii này :)

Uttt


No comments: