Jan 27, 2020

DOÃN GIA VUI XUÂN @ HÒA LAN


Kính gửi cả nhà,

Út đã xem qua mobile phone hình ảnh Tết của Doãn Gia gửi từ Úc và Mỹ khi vui xuân ở nhà anh chị Chiến Thắng.  Giờ đã về lại nhà, có laptop, út kể chuyện cả nhà nghe chuyện "dế út phiêu lưu ký ngày xuân". 


***

Mùng một Tết, út quẩy balô đi ăn Tết nhà chị Chiến anh Thắng. Út nói đùa với anh Thắng là đầu xuân út xuất hành, ra đường gặp một ông lão đầu bạc rất dễ thương đón út về nhà chơi. Ông lão đầu bạc đó chính là anhThắng 😊

Nhà anh chị cúng ông bà tươm tất lắm.
Các con cháu của anh chị về đông đủ ăn Tết cùng anh chị: 
- gia đình Cung My - Luận và hai cháu trai Cung Đàn, Cung Bass
- gia đình Cung La - Bình và một cháu trai Fa-Thăng
- gia đình Cung Đô - Ngọc và ba cháu gái Giáng Si, Hạ Son và Ca-Rê 


Cúng ông bà xong thì ... anh một ly, em một ly, cả nhà mỗi người một ly uống mừng xuân.
Màn lì xì không thể thiếu. Sau đó là chụp hình lưu niệm.







***

Phe phụ nữ ai cũng mặc áo dài, tà áo lúc thả, lúc cột, lúc làm chỗ cho trẻ nhỏ ... trốn.
"Chị" Trùm bét Ca-Rê - 1 tuổi hơn - cũng diện mặc áo dài luôn.

Ai cũng thích bế "chị" mà "chị" thì chỉ thích xuống đất lò dò chơi với các anh, hoặc thủng thỉnh ngồi quan sát hồ cá của bà Nội.

"Chị" hoạt động không ngừng nên cuối ngày "chị" mệt. Bà út ôm "chị" đung đưa một xíu thôi là "chị" say giấc nồng ngày xuân.













***

Sang ngày mùng Hai, út đi chùa Việt Nam.

Út rủ được Ingrid là chị em bạn dâu đến chùa cho biết. Út không quên mua tặng Ingrid vài món ăn Việt Nam mang về nhà xơi (bánh xèo, gỏi cuốn, bánh chưng, bánh bao, xôi khúc v.v...)

Ở chùa, sau khi lễ Phật, út được cháu My mời ăn món bún Huế, rồi đến trưa ăn cơm chùa với anh chị Chiến Thắng. 








***

Hết chiều mùng Hai, út về lại nhà. Alouis hôm trước đưa út đi, hôm sau lại ra ga xe lửa đón út về. 

Trên vai út quẩy một balô nặng trĩu: dưa món chị Chiến làm, chocolate ngọt của cháu My tặng Alouis và đủ thứ bánh ngọt của cháu My gói cho út. Thế là út tiếp tục "vui xuân đoàn tụ" với Alouis.

Đến đây là hết chuyện “phiêu liêu" ngày xuân của dế út 😉












No comments: