Feb 2, 2022

MỘT THỨ ÁNH SÁNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT - Tèo



Sáng hôm nay là đêm bên đó. Mọi người trong gia đình ông nhà văn đang tổ chức tiệc mừng ông 100 tuổi. T cũng mong đợi ngày này từ lâu, mong được âm thầm gửi lời chúc tới ông. T mong ông nhiều sức khỏe và mong cô con gái thứ của  ông vẫn có thể đều đặn chuẩn bị mấy đồ ve chai cho ông có cái cắt, để ông không cắt đi mấy nhánh cây khỏe trong vườn. Bởi vì T biết, điều đó có nghĩa là ông nhà văn vẫn còn khỏe mạnh, ông còn cầm kéo cắt được. 

Thời buổi này, T không tới nỗi trốn trong căn gác xép ở một nơi xa lạ với bóng tối vây quanh và mông lung vào số phận như P, nhưng T cũng có căn gác xép tối tăm trong lòng mình. Cả 2 cô gái đa cảm này đều có  thêm một điểm chung, đó là ông. Ông đã soi rọi cho những tâm hồn non nớt nhưng già cỗi ở những thời khắc sống còn của tinh thần. Nụ cười hiền, nhân cách cao đẹp và những con chữ của ông là thứ ánh sáng kỳ diệu hiếm hoi của cuộc đời này. Một thứ ánh sáng không bao giờ tắt.

- Lê Tuyền 

No comments: