Feb 6, 2022

MỘT CON NGỰA ĐAU CẢ TÀU KHÔNG ĂN CỎ - Doãn Cẩm Liên



Thương Út thật nhiều...

Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Không Ăn Cỏ

Đó là con ngựa Út của nhà chúng tôi bị đau. Không phải đau bệnh mà là đau buồn vì chồng bị bệnh lâu ngày và vừa mất đêm qua. Ngày 5 tháng 2 năm 2022.

Út của chúng tôi, có số tuổi cách với chị Cả những mười ba năm. Út là út ít của ba chị gái, rồi đến bốn anh trai. Mẹ cưng, bố cưng, các chị cưng là chuyện thường, mà mấy anh trai cũng cưng Út hết mực. Út trai, tức là anh sát trên Út hay chọc Út là “Bố Mẹ cưng Út trai nhất, cưng Út gái nhì!” Út cười khì vì dư biết Út anh thương Út em gái không ai bằng. Chuyện cưng nhất cưng nhì chỉ để cho thêm phần mắm muối cho vui thôi.  

Nỗi đau của Út khởi từ bốn năm trước đây, khi Út nhận được tin Alouis bị ung thư. Người bịnh nhận được kết quả xét nghiệm từ bác sĩ là bấn loạn tâm thần. Út đã có một quyết định thật nhanh và dứt khoát là nghỉ làm và kiếm vé máy bay chuyến sớm nhất để đến với Alouis. Kể từ ngày đó Út, một người lùn và nhỏ nhắn nhất nhà, đã trở thành nơi nương tựa vững chắc nhất cho Alouis, người có kích thước to cao gần như gấp đôi Út.

Út nhỏ nhưng có võ!

Trong bốn năm Alouis chữa bệnh, mổ cắt bỏ khối u, làm chemo lần đầu để triệt tiêu các tế bào ung thư còn sót lại, làm chemo lần hai và lần ba để diệt các khối u di căn. Đó là những lần Alouis bị căng thẳng thân và tâm. Út lại đóng vai bà tiên đến xoa dịu vết thương thân thể và cả vết thương lòng của chàng. Đỉnh điểm nỗi đau là ngày Alouis được bác sĩ thông báo các khối u đã không còn thích ứng với các loại điều trị nữa. Bệnh nhân được chuyển sang chương trình cho người bị bịnh nan y không còn thuốc chữa và chờ ngày ra đi. Út đã đau cùng nỗi đau với Alouis. Cả nhà bảy anh chị em cũng cùng đau với Út.

Những ngày tháng sau cùng này, các anh chị và bè bạn của Út đã theo dõi từng cơn đau, từng hơi thở của Alouis, nhưng ai hết cũng không quên theo dõi tình hình sức khỏe thân và tâm của Út. Tuy Út đã được toàn thể chị em nhà Alouis khâm phục vì tính vững chãi trước những bất ổn của người bên cạnh nhưng anh chị của Út thì lại thương Út ít của mình quá. Út đã phải gặp cảnh chia ly và sớm nhất so với các anh chị trong gia đình. 

Út đã phải chăm bệnh, phải có giải pháp để giải hóa những cơn xuống tinh thần của Alouis bên cạnh thuốc trị trầm cảm. Có những lúc người bịnh lại bị những cơn hoảng loạn chỉ muốn kiếm cái chết tức thì, thì Út cũng có hướng để trì hoãn hay đánh lạc hướng nó đi. Út giúp Alouis thoát khỏi những bất an biến động trong tâm, giảm bớt sự đau đớn của một cơ thể đầy khối u đang phình nở. 

Út thiệt giỏi!

Mà Út giỏi thiệt vì Út có võ. Võ của Út tựu chung chỉ là sự hiểu biết về tính vô thường của các pháp, tính vô ngã của một con người, và để có được tính vô ưu trong đời sống. Út áp dụng thật hay và nhuần nhuyễn những điều ông Phật dạy cho chúng sinh đang sống trong cõi đời luôn xoay chuyển và biến đổi này. Duyên, nghiệp, nợ của người với người là có thật. Có nợ thì phải trả. Mà Út đã, đang, và trả gần xong nợ của Út và Alouis. Xong hết nợ thì thênh thang đường Út đi. Út lại trở về thành Út ít của cả nhà, của bố già, và các anh chị.

Các anh chị của Út luôn thương và hướng về hai Út để gửi năng lượng lành và thiện nhất.

Mong hương linh của Alouis chóng siêu thoát nơi bình an.

California, ngày 4 tháng 2 – 2022

Doãn Tư Liên

No comments: