Jun 28, 2021

REPORT CHIỆN ĐI CHƠI - bác Khánh

Sau đây là report hình của bác Khánh trong chuyến đi Monterey cuối tuần qua.

- Hình 1: Ngọc và ông già Joe khá tâm đắc

- Hình 2:  Láng giềng ở ngay trong sân nhà Ngọc-Joe. Chàng là một chú sóc đuôi không xòe đã tự tiên đào đất làm hang nơi lãnh thổ người khác, may mà trúng lãnh thổ của hai người tử tế,

- Hình 3 & 4: "Show" này thực ra chỉ là hobby của một người thổi bong bóng xà bông trên bãi biển. Bong bóng có nhiều màu nhưng trong suốt, rất khó nắm bắt trong hình, Bong bóng tuôn ra từng đợt rất bắt mắt.

- Hình 5, 6, 7: Tên Ngoc thường được đi liền với chữ "Tồ" , nhưng coi vậy mà không phải vậy đâu. Ngọc Tồ còn được gọi là Dr. Trần!

-  Hính 8:   Gió đưa bông cải về trời

                  Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

    Hèn chi chậu rau răm bầy ở cửa sổ nhà Ngọc-Jpe coi hơi èo uột, dù được tưới tẩm mỗi ngày.

- Hình 9: Nhìn b K nai nịt kỹ càng chưa? Ai biết đầu, trên đường về xuôi phía Nam thì mướt mải mồ hôi!

- Hình 10: Chef 5 Hưng đến làm khách nhà Ngọc-Joe mà cứ chăm chăm đòi xài bếp núc nhà chủ! May mà cả Joe lẫn Ngọc đều  xì xà xì xụp.các món canh chua cá kho tộ và tôm deep fry + gỏi radish.

Đến đây là chấm dứt bản tường trình không do yêu cầu của ai.hết!

BKhánh










No comments: