Jun 8, 2021

MỘT HÌNH NHIỀU Ý

Mỗi người nhìn sự vật - sự việc qua cặp mắt kính mình đang đeo
😎


😌😏💪👥💝🙏 


Coi hình thấy yên tâm chút đỉnh, đó Út. Tuy thiếu ánh sáng nhưng coi hình thấy Út khá tươi, và nhìn thoáng dáng Alouis thì tưởng bố. Có lẽ vì cái nón beret, và cũng có lẽ vì Alouis "ăn gian", lấy thêm tuổi cho gần bằng bố! Trời xanh quá và mây trắng quá ha!
- Bác K.


Dễ thương quá Út! Đời còn có nhau là vui rồi!  Cứ vậy đã nhé 😘😍
- Bác Â.


Út đi xe đạp cao quá ha. Lúc này út tròn trịa ra đó nhé.
- chị T.


Vui quá nhỉ ? Mấy bữa nay trời đẹp. Anh chị cũng đạp xe lung tung. Từ làng này quá làng khác. Mang đồ ăn theo, đạp đến chiều mới về. Anh chị cũng vừa về đến nhà sớm hơn để nấu phở bò . Thèm quá rồi .
- anh T.


Chef cook của Hương hôm nay thấy ốm, đạp xe nhiều nhìn so fit 👍
- N.


Looking good Út.
- 4H. 


Trời đẹp mới đạp xe được, H ơi. Bên Ng. mưa hoài chán thiệt. Hè gì mà trời u ám hoài. 😌
- bạn Ng.

Thấy hai bạn hạnh phúc quá❤️😍🌹
- bạn H.


Sao mày lại mặc áo màu tối. Cái hình tối tăm luôn.
- bạn K.


Xe đạp bà có quá chiều cao cho bà không ? tụi phải mua xe đạp gấp cho Nga vì nhỏ dễ đạp.
- bạn Q.

Cố gắng vận động , tinh thần sảng khoái là tốt lắm.
- bạn H.


Hình chị yêu gửi, em thấy chị yêu có con chuột 💪 ở tay.  Hehehe
- em V.


Good. Đạp xe quanh trong xóm thôi, hay đi ra tới phố luôn?
- em T.


Chị vẫn rất trẻ trung, thần thái luôn tích cực.
- em H.


Hương xì po quá nhe!
- em V.


Hy vọng Alouis hôm nay yêu đời, yêu cô.
- cháu M.

No comments: