Oct 8, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 08.10.2020 - Chàng Trương Chi anh Khoa làm từ lá bắp

Bố và Cô yêu quý, 

Hôm nay út được anh Khoa tặng quà sinh nhật sớm ... gần ba tháng.

Đó là một chàng Trương Chi ngồi trên thuyền, thổi sáo mua vui cho nàng Mỵ Nương.

Út vui lắm, đã cảm ơn anh Khoa giống như "birthday" chắt Zayn và "unbirthday" chắt Maya cảm ơn ông bà ngoại Hiếu Liên khi nhận được quà trong ngày sinh nhật Zayn. 

Bây giờ Bố và Cô xem hình "chàng Trương Chi" và đoán thử:

- Chàng được làm bằng chất liệu gì?

- Áo nâu sòng chàng mặc được nhuộm bằng chất liệu gì?

- Tay chàng cầm ống sáo nhỏ xíu được làm bằng cây gì?

utttt

Đáp án: 

- chàng được làm từ lá bắp khô. 

- áo nâu sòng được nhuộm bằng vỏ măng cụt.

- ống sáo được làm bằng nhánh trúc.



https://youtu.be/Kl68IC0-8pc


https://youtu.be/pOGDD7UZWn4


***


Lời giải thích của tác giả : 

Chị Khánh, Hương và Doãn Gia ơi,

"Chàng Trương" này là "bài toán" đúng hơn là câu chuyện bởi mỗi khi Út Hương "ra đề", em phải "vật vã" tìm "giải pháp" thực hiện.

Thí dụ như mấy bông tulip cho cặp đôi Hà lan hay cuốn sách cho "Người Đọc" ... chẳng hạn.

Những thứ phụ trợ tưởng bình thường ấy hóa ra rất khó thực hiện - nhất là với "lá bắp"...

Nhưng rồi cũng XONG và qua đó, em lại có thêm những "Skill" mới.

Lần này cũng vậy, nhỏ Hương đề nghị "CHÀNG TRƯƠNG"...

Ngoài "nhân dạng" xấu xí, đạo cụ không thể thiếu để TẢ chàng phải là ỐNG SÁO.

Xem ra ỐNG TIÊU này "dễ làm" hơn cuốn sách hay bông hoa tulip nhiều, thế nhưng chỉ có ống sáo thì nhân vật làm ra chưa thể gọi là "TRƯƠNG CHI" được.

Phải có CON THUYỀN - Đây mới thực sự "phức tạp".

Hương đề nghị "KHỐI NGỌC" - nhưng theo "mạch truyện" - nó chỉ có sau khi "chàng" chết ... nên nó không được DUYỆT.

Cuối cùng, em dồn TRĂNG và THUYỀN vào làm 1 cho GỌN.

Như vậy vừa "lưỡng mợn" vừa DỄ LÀM...

Chàng TRƯƠNG đầu tiên này sẽ tặng Út Hương nhân dịp sinh nhật của "nàng" sắp tới...

Anh chàng này không "BI ĐÁT" như trong truyện bởi TƯ THẾ nửa nằm nửa ngồi như chị Khánh nói vì chàng ta tuy CÔ ĐƠN nhưng vẫn còn chút gì đó của riêng mình - đó là ÂM NHẠC.

"...Ngồi đây ta vỗ ván thuyền

Ta ca trái đất còn riêng ta..." (Trương Chi - Văn Cao)

Âu cũng là điều "AN ỦI" mong manh cho người nghệ sĩ cô độc...

DK






No comments: