Oct 5, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 06.10.2020 - Hoa của Ngọc trồng, Alouis hái, Maya mua ngoài chợ, Luca chụp ở nhà thờ

Bố và Cô yêu quý,

Mẹ Thảo thích hoa lắm. Vì thế hễ nhìn hoa là út nhớ đến mẹ.

Tuy nhiên, khi nào nhìn thấy hoa màu vàng thì út nghĩ thêm đến Cô vì Cô tuy không thích hoa bằng Mẹ nhưng hoa vàng thì ... Cô không chê.

Ngọc (Hiển) cũng giống út, hôm nọ đi bộ gần nhà, thấy cây hoa vàng, liền chụp hình, nói với út là "nhìn cây hoa vàng, nhớ Cô Cô".

Bây giờ Bố và Cô ngắm loạt hình hoa út nhặt nhạnh được nhé.

utttt

Anh hàng xóm 8 tuổi của út,
chụp với hoa khi đi nhà thờ tuần rồi.


Chắt Maya chụp với hoa mẹ Na mua ở chợ .



Alouis hái hoa "hop" để trang trí cho mùa thu.
Hoa này cũng được dùng để nấu bia.



Ngọc (Hiển) 
và hoa trồng trong vườn nhà.









và hoa người ta trồng,
Ngọc đi bộ thấy hoa vàng nhớ Cô Cô 😊


No comments: