Oct 10, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 11.10.2020 - Thông dịch viên Bi và chú Hưng

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay út giới thiệu đến Bố và Cô hai thông dịch viên trong nhà mình mới ra nghề : 

Một là mẹ của chắt Nui - tức Bi, con gái của Thanh Giao. Nui nói u ơ chi đó, hình như là "mẹ bế Nui lên đi!" mà mẹ Bi lại thông dịch ra là "Nui muốn ăn gà hả?" 😊

Hai là Hưng gàn - con trai của Bố Mẹ. Sếp của Hưng nói gì đó, Hưng dịch dài lắm, Bố và Cô xem rồi sẽ rõ nhé. 

utttt


https://youtu.be/pm3grQtTZO8

 


https://youtu.be/l_vcfTK1LJc

Giám khảo Micun chấm điểm thông dịch viên Hưng như sau:

Hahaha, MC chuyên môn... chấm điểm mấy đứa nhỏ.  Vào Du Ca mấy anh chị thỉnh thoảng cũng đùa, nhiều lần tập hát cũng hỏi “ trưởng TH cho mấy điềm”.  Hôm nay được hỏi đích danh thì cô giáo MC xin múa rìu qua mắt hai đại tỷ Ngọc Thanh và Kim Khánh nhé:
1. Dịch như vậy là ngon lành lắm rồi 
2. Giọng nói rõ ràng, không nhanh , không chậm
3. Mặt mũi hôm nay cũng bảnh bao, tự tin, không chút nào lúng túng.

Cô giáo cho điểm A-
Muốn đổi dấu trừ thành dấu cộng thì cần phải:
1. Bỏ bớt mấy chữ “cái”   và vài chỗ “hm”
2. Improve on the accent- cái này coi bộ khó sửa à nha.

Lần đầu , không chuẩn bị mà như vầy là quá sức giỏi rồi.  I’m so proud of you , pal 👏👏👏🌻🌈🌻
Cô Hoà phải thưởng cho trò Hưng lên tinh thần nha.

MC

No comments: