Feb 1, 2013

TRỞ THÀNH PHẬT - Doãn Quốc Sỹ dịch


TRỞ THÀNH PHẬT

Hằng ngày Matsu ngồi thiền rất lâu bên ngoài căn lều của anh.  Một hôm vị thiền sư Haui Jang, thầy của anh , quan sát anh và nghĩ: “Anh này sẽ là một người rất nổi danh  Tuy nhiên vào thời điểm này, anh bị mắc kẹt và cần được giúp đỡ.”

Thầy Haui Jang hỏi: “Con đang cố gắng muốn đạt được điều gì khi ngồi thiền vậy?
“Con cố gắng trở thành một vị Phật.” Matsu trả lời với lòng tự tin. 

Nghe vậy thầy Haui Jang nhặt viên ngói rớt từ mái đền xuống và bắt đầu mài trên một phiên đá. 

“Thưa thầy, thầy đang làm gì vậy?” Matsu hỏi.
“Ta đương mài viên ngói để làm thành một món trang sức quý.”  Vị thầy trả lời. 
“Làm sao mài viên ngói nhám này để thành một món trang sức?” Matsu hỏi.
“Làm sao con có thể trở thành Phật bằng cách ngồi thiền như vậy, nếu con chưa thành Phật ‘Thiền’ không
“Đi, đứng, nằm, ngồi … con là ai trong từng cử động như vậy? Thiền thực sự không phải chỉ là ngồi.  Những vị Phật sống không chỉ thấy an vị trên tòa sen.”

Nghe vậy, Matsu cảm thấy tươi mát, tương tự như vừa được uống một ly nước thơm và ngọt nhất. 

BECOMING BUDDHA
Trích “One Hand Clapping – Zen Stories For All Ages”
Lời kể: Rafe Martin và Manuela Soares
Minh họa: Junko Morimoto
Lời dịch: Doãn Quốc Sỹ

No comments: