Feb 1, 2013

BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ - Doãn Quốc Sỹ dịch




BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ

Rất, rất lâu trước đây, đại thiền sư Bồ Đề Đạt Ma là người đầu tiên chuyển thiền học từ Ấn Độ đến Trung Hoa.  Mọi người kể rằng khi còn trẻ, ngài là một hoàng tử.  Nhưng một ngày kia, ngài bỏ nhà để đi tìm chân lý.  Ngài khuất dạng và không ai biết tìm ngài nơi đâu.

Một ngày kia, có vài trẻ nhỏ mạo hiểm đi khám phá một hang động trong núi.  Phía sâu bên trong, chúng tìm thấy một con vật lạ, trông giống như một con gấu, nhưng có lẽ đây chỉ là một đống da.  Trời tối quá, không nhìn ra!

Không biết đó là con vật gì, chỉ biết là nó bất động.  Sau đó, chúng bớt sợ, và thì thầm với nhau: “Chúng ta hãy tiến lại gần hơn xem con vật này là con gì?”

Chúng tiến dần tới.  Càng đến gần, đến gần, chúng thấy một số những hòn đá nhỏ rải rác trên sàn động.  Mỗi đứa trẻ cúi xuống nhặt một viên đá.  Chúng nhìn nhau, rồi tất cả ném đá vào hình dáng tĩnh lặng ấy, rồi chạy ra xa đứng nhìn.  Những viên đá đập mạnh.  Đám trẻ chú mục nhìn và đợi.  Từ từ, hình dáng tĩnh lặng đó bắt đầu chuyển động, lắc qua lắc lại và phá lên cười.  Những viên đá đó đã ném trúng vị Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi tham thiền tại cuối động.

Ngay lúc những viên đá ném trúng ngài, mọi nghi ngờ trong ngài tan biến và ngài đã đốn ngộ!

BODHIDHARMA AND THE CHILDREN
Trích “One Hand Clapping – Zen Stories For All Ages”
Lời kể: Rafe Martin và Manuela Soares
Minh họa: Junko Morimoto
Lời dịch: Doãn Quốc Sỹ

No comments: