Feb 1, 2013

THUỐC ĐỘC CỦA IKKYU - Doãn Quốc Sỹ dịch





THUỐC ĐỘC CỦA IKKYU

Khi còn là một đứa trẻ, Ikku bắt đầu học thiền tại một thiền viện.  Thầy của Ikkyu cất loại kẹo mà ông rất thích trong hũ.  Để giữ cho học trò không ăn, ông đã nói với học trò rằng đó là hũ chứa đầy chất độc.  Tuy nhiên Ikkyu không để  bị lừa.  Một ngày nọ Ikkyu mở hũ và ăn một vài viên kẹo ngon ngọt ấy.  Kẹo ngon quá, Ikku đã chia kẹo với mấy bạn đồng môn.  Tất cả đều thích kẹo và ăn đến viên cuối cùng.  Ăn xong, Ikku ném vỡ hũ kẹo.

Khi thầy của Ikkyu trở lại, Ikkyu nói với ngài , “Thưa thầy, con đã đánh rơi và làm vỡ cái hũ thuốc độc mà thầy thích.”

Thiền sư nói: “Ồ vậy, mọi việc đều qua thôi.  Con nói với ta như vậy là tốt rồi.  Thế mấy viên thuốc độc trong hũ đâu cả rồi?”

“Ồ, thưa thầy,” Ikkyu nói, “khi cái hũ bị vỡ, con cảm thấy ân hận và đã ăn hết thuốc độc đó rồi.  Con nghĩ đó là hình phạt đích đáng.  Nhưng kỳ thay, không có điều xảy gì xảy ra với con cả.”

Thiền sư nhìn Ikkyu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng thằng bé vẫn bình thản đứng đó.
“Ummm … phải rồi … ummm,” thiền sư ngập ngừng nói.
“Lạ thật! Con là một đứa trẻ may mắn.” Thiền sư vẫn tiếp tục bối rối, và để Ikkyu đi. 

IKKYU’S POISON
Trích “One Hand Clapping – Zen Stories For All Ages”
Lời kể: Rafe Martin và Manuela Soares
Minh họa: Junko Morimoto

No comments: