Nov 12, 2009

CHUYỆN TRÒ VỚI LÁ - Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh Mời Dự Triển Lãm ‘Chuyện Trò Với Lá’, Chiếc Lá Biểu Tượng Sự Tuần Hoàn Của Sinh Tử...


"VIỆT BÁO" ĐƯA TIN
:

Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh Mời Dự Triển Lãm ‘Chuyện Trò Với Lá’, Chiếc Lá Biểu Tượng Sự Tuần Hoàn Của Sinh Tử...

Tranh ảnh trong cuộc triển lãm "Chuyện Trò Với Lá" của HS Doãn Quốc Vinh tại hội trường Việt Báo vào 2 ngày 14, 15 tháng 11 năm 2009.


WESTMINSTER (VB) - Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh sẽ triển lãm tranh với chủ đề "Chuyện Trò Với Lá" tại Việt Báo Gallery, trên đường Moran, khu Little Saigon, thành phố Westminster, vào 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 14 và 15 tháng 11 năm 2009, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.


Cảm thức đầu tiên mà phóng viên Việt Báo khi bước vào phòng triển lãm của Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh là hình ảnh quen thuộc trong đời thường, một đời thường của người dân Việt, từ những bức tranh với lá, cây, sỏi, hòn bi, cái cọ, đôi guốc, đến những chân đèn, khung hình, giá hình, v.v… Tất cả những thứ này được sắp xếp một cách kỳ diệu trong từng bức tranh và được trang trí một cách tuyệt vời trong từng vị trí của phòng triển lãm khiến cho người xem có cảm nhận như một trật tự tự nhiên nào đó trong một ngôi nhà đã ngăn nắp từ lâu.


Được hỏi tại sao anh đặt chủ đề triển lãm là "Chuyện Trò Với Lá," HS Doãn Quốc Vinh tươi cười nói rằng, "Tôi rất yêu lá cây." Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh giải thích rằng chiêm nghiệm lá cây người ta thấy rằng nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của vòng sinh tử. Khi còn là chòi non, lá cây ở giai đoạn sơ sinh. Lúc nó xanh tươi là giai đoạn của tuổi thanh xuân. Sự héo tàn là già nua bệnh hoạn. Và lá rụng trở về cát bụi là giai đoạn chết, kết thúc cuộc tồn sinh. Quả thật triết lý và hiện thực về sinh, lão, bệnh, tử vốn đã là chân lý của cuộc đời mà đức Phật đã từng khai thị, nhưng đưa triết lý và hiện thực ấy vào những tác phẩm hội họa qua hình ảnh của chiếc lá là nét sáng tạo độc đáo mà Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh tự gầy dựng cho mình.


"Chuyện Trò Với Lá." Phải rồi. Ngắm nhìn và lắng nghe một cách trầm lặng những họa phẩm mà anh triển lãm kỳ này, người xem ắt sẽ có cái cảm thức rằng mình đang "chuyện trò với lá" thật đấy.


Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh cho biết anh đã thực hiện nhiều cuộc triển lãm, nhưng lần này mang tầm vóc quy mô nhất về chủ đề chiếc lá.


Phóng viên tò mò đề cập đến những vật thể đời thường mà anh đã đưa vào tranh họa như đôi guốc, hòn bi, cái cọ, chiếc lá, cành cây, Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh nói rằng đó là hội họa ba chiều không gian vốn có từ ba, bốn thập niên nay, đó chỉ là một nghệ thuật xếp đặt, trang trí của nhà nghệ sĩ hài hòa với thế giới màu sắc để cho chính tác phẩm tự nói lên ý nghĩa hiện hữu của nó. Đây cũng là lý do mà Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh cho phóng viên biết rằng anh thường "bỏ ngõ chủ đề," ít khi đặt tên cho tranh ảnh của anh. Vì theo anh, "Họa sĩ nói ít. Để cho vật thể và màu sắc nói thay."


Khi được hỏi về những đồ trang trí nội thất có phải do chính anh làm ra không, Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh cho biết rằng anh vẽ kiểu và giao cho thợ làm theo mẫu vẽ đó. Trong số những đồ trang trí nội thất được trưng bày tại phòng triển lãm, phóng viên thích thú với mấy tấm tranh có chiếc mõ, cái dùi mõ gắn vào hình vẽ bán thân đức Phật, và tượng bán thân đức Phật rất bắt mắt.


Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh lúc chuyện trò với phóng viên VB có đề cập đến một sự kiện làm anh buồn vì bà cụ thân sinh của anh tức phu nhân của nhà văn Doãn Quốc Sĩ đang lâm trọng bệnh, nên không thể đến tham dự cuộc triển lãm lần này được.


Được biết, Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh sinh năm 1961 tại Sài Gòn, Việt Nam. Anh khởi sự đi vào lãnh vực trang trí nội thất từ năm 1995. Riêng lãnh vực hội họa của anh phát triển mạnh vào năm 2000. Anh đến định cư Hoa Kỳ tại thành phố Houston, Texas, vào cuối năm 2006.


Đến năm 2007, Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh thực hiện cuộc triển lãm đầu tiên với chủ đề "Ao Nhà Lung Linh" tại Quận Cam, California. Sang năm 2008, Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh tổ chức cuộc triển lãm thứ 2 với chủ đề "Lá Rụng Về Cội" tại thành phố Houston, Texas.


Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh đã từng tham gia triển lãm Artist Show "Affair In The Garden" vào năm 2009 tại thành phố nổi tiếng Beverly Hills miền Nam California, Hoa Kỳ.


Hãy đến một lần với Họa Sĩ Doãn Quốc Vinh, bạn có lẽ sẽ phát hiện được điều gì, ý nghĩa nào đó mới lạ và khác thường với những chiếc lá mà cả đời chúng ta từng gặp, từng nhìn, từng thấy trong đời thường.

Trích: http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=151920



No comments: