Jun 1, 2009

HỌA SĨ DOÃN QUỐC VINH THAM DỰ TRIỄN LÃM “ AFFAIRE IN THE GARDENS” TẠI BEVERLY HILLS: BƯỚC ĐẦU ĐI VÀO “MAIN STREAM” TRÊN ĐẤT MỸ

Cái tên Doãn Quốc Vinh tuy mới như không còn xa lạ với cộng đồng Người Việt Đất Mỹ. Sau những thành công qua hai cuộc triển lãm “Ao Nhà Lung Linh” (Quận Cam-11/2007) và “Lá Rụng Về Cội” (Houston-11/2008), họa sĩ Doãn Vinh lại tiến thêm một bước dài nữa trong việc giới thiệu những sáng tác của mình ra thị trường Mỹ. Vào hai ngày 16-05 và 17-05-2009 vừa qua, anh đã tham gia vào cuộc triển lãm có tên là “Affaire In The Gardens”, được tổ chức tại Beverly Gardens Park, trung tâm thành phố “của các ngôi sao Hollywood” Beverly Hills.Cuộc triển lãm này đã được tổ chức đều đặn mỗi năm 2 lần (vào tháng Năm và tháng Mười) trong suốt 35 năm qua, thu hút tới khỏang 40,000 người xem chỉ trong hai ngày cuối tuần.

Đặc điểm lớn nhất của cuộc triển lãm là nó là được tổ chức ngoài trời, và được xem như một trong những cuộc triển lãm nghệthuật ngoài trời lớn nhất của Bờ Tây Hoa Kỳ. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong công viên Beverly Gardens. Người xem như những khách bộ hành đi dạo, ghé qua các gian hàng để thưởng thức nghệ thuật, chuyện trò với các nghệ nhân. Có cả sân khấu nhạc sống ngòai trời bên cạnh những nhà hàng “dã chiến” phục vụ thức ăn, rượu vang… Không khí hội hè ở đây thật thoải mái, thân thiện, phóng khóang. Rất nhiều người xem là dân “có máu mặt” của vùng Beverly Hills, vốn trân trọng và am hiểu nghệ thuật. Đây là một nơi lý tưởng để các nghệ sĩ mới giới thiệu sáng tác của mình đến với thị trường Los Angeles, một trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của Mỹ.


Họa sĩ Doãn Quốc Vinh đem đến triển lãm hơn mười họa phẩm có cùng một chủ đề: Lá. Để hiểu thêm về chủ đề này, hãy nghe nhận xét sau của đạo diễn Đòan Khoa về các tác phẩm có chất liệu từ lá của anh Doãn Vinh:

“…Lá tựa số phận con người. Nụ chồi như trẻ sơ sinh, lá non mơn mởn như tuổi dậy thì, cành lá vươn dậy hướng lên trời xanh như khát vọng thời thanh niên xung mãn, rồi thì úa dần như tuổi về già và cuối cùng rơi rụng như con người tìm chốn nghỉ ngơi cứ muốn quay về nguồn cội.
Sau khi mục rữa, lá chỉ còn lại mảng gân khô vừa trong vừa đục, như một linh hồn mong manh, có thực nhưng không...

...Thỉnh thoảng có chiếc lá khô ép trong cuốn sách nào đó rơi ra, nó gợi ngay trong ta nỗi hoài nhớ mênh mông kỷ niệm thời thanh xuân hay những tình yêu xa xăm không bao giờ trở lại...
Lá buồn !

Thời gian - cái mà ta không thấy được nhưng cảm một cách đầy đủ qua màu sắc của lá !
Vậy mà trong tranh của Doãn Vinh, lá tràn đầy sức sống !

Doãn Quốc Vinh không bị rành buộc bởi bất kỳ khuôn phép nào. Anh đã tìm ra cách “trò chuyện” riêng bằng màu và đường nét. Trong tranh, anh sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, nhiều khi táo bạo, miễn sao nó thể hiện được tinh thần Việt Nam mà anh luôn đầy ắp trong lòng.

Lá trong tay anh như những câu thơ hay của người thi sĩ…”


Những chiếc lá khô muôn vẻ như được sống lại khi được sử dụng trong các tác phẩm của anh Doãn Quốc Vinh. Chúng có một cuộc đời mới khi được đặt lên trên khung vẽ, với bố cục nhịp nhàng trong thế giới hội họa đầy mày sắc. Những bức tranh lá này đã thu hút được sự chú ý của cả người xem lẫn các nghệ nhân khác cũng tham gia tại cuộc triển lãm. Chất liệu độc đáo, màu sắc mạnh mẽ là những đặc điểm được nhắc đến nhiều nhất. Anh Doãn Quốc Vinh cho biết qua cuộc triển lãm, anh đã có thêm một số các quan hệ trong giới họa sĩ, trang trí nội thất của Mỹ. Họ muốn có những tác phẩm của anh khi cần những chất liệu trang trí có tâm hồn Đông Phương trong không gian của mình. Một khởi đầu đầy hứa hẹn. Anh cho biết mình sẽ trở lại với cuộc triển lãm này vào tháng Mười tới.

Riêng với cộng đồng Người Việt Quận Cam Nam Cali, họa sĩ Doãn Quốc Vinh sẽ gặp lại chúng ta vào trung tuần tháng 11 tới, trong một cuộc triển lãm được tổ chức tại hội trường Việt Báo, với chủ đề có tên là “Chuyện Trò Với Lá”. Chúng ta sẽ có dịp cùng người nghệ sĩ khám phá thêm về thế giới của lá qua những tác phẩm mới của anh. Vẫn là lời của đạo diễn Đòan Khoa:

“Chuyện Trò Với Lá” lần này của Doãn Quốc Vinh không chỉ là câu chuyện về thiên nhiên, về đồng ruộng quê nhà mà biết đâu chừng là cuộc đối thọai về cuộc tái sinh…”


Vô Kỵ

No comments: