May 8, 2021

THÍM ÁNH mất - chú Nho, thím Ánh, Hưng


Thím Ánh, cbú Nho - ảnh 4Ển 

Kính thưa chú Nho,

Được tin thím Ánh vừa qua đời tại Hà Nội, Bố Sỹ và các con cháu xin được gởi lời thành kính phân ưu đến chú cùng tang quyến.

Vẫn biết chuyện sinh lão bịnh tử là điều không ai tránh khỏi, nhưng sự ra đi của thím Ánh chắc chắn để lại đau buồn cho người thân, trong đó có bố Sỹ và chúng cháu.

Không hiểu tại sao, những ngày cuối đời, bố cháu vẫn nhắc đến chú Nho & thím Ánh là nhiều nhất. Bố cháu hay nói: "chú Nho sinh năm Quý Dậu, thua bố 10 tuổi. Năm sinh chú Nho, ông bà xây căn nhà trong Cót, cho nên trên tường hoa trán mái có dòng chữ Quý Dậu Xuân...". Bố cháu cũng hay hỏi: "Thím Ánh cũng là người Hà Nội, phải không con?"

Bố cháu cách đây vài năm vẫn tự hào là cả 7 anh chị em đều còn sống thọ. Nay chỉ còn 5. Những người như bố cháu và chú là những cây đại thụ không chỉ của đại gia đinh họ Doãn, mà còn là của cả làng Cót, của cả đất nước.

Mong chú giữ gìn sức khỏe. Hy vọng cháu sẽ có dịp về Hà Nội để thăm chú và các em.

Thành kính phân ưu.

Cháu Doãn Hưng





No comments: