May 13, 2021

"CHÁU ĂN CƠM CHƯA?" - Thanh, Trúc, Khánh

 

From: Truc Ha <trucngoha@gmail.com>
Date: Wed, May 12, 2021 at 1:59 PM

Vài hình ảnh mâm giỗ cúng mẹ Trúc sáng nay lúc 10:45 am.
Bạn già nói đúng, tuổi này ăn món gì mà không phải làm thì đều ngon hết. Phải chi ở gần chị Thanh thì chắc tụi mình chắc sang nhà "thăm chị" dài dài há 😋. Tuy nhiên hôm nay phải làm mà vẫn vui, nhỏ út ít nói chí lý 😉

Nghe bạn già tả những công chiện đang làm của mình mà bắt rùng mình. Bạn già quá super! Trong con người nhỏ bé đó sao có thể chứa đựng một sức mạnh bền bĩ đến thế. Dúng là nhiều việc cùng một lúc mà việc nào cũng không xong được. Coi chừng tẩu hỏa nhập ma đó, nên đi chơi bãi biển với bác Năm nhiều nhiều. Nói chơi vậy thôi chứ đầu óc còn sáng suốt thì nên tận dụng Khánh à, chứ ngừng một cái là có thể xụm bà chè luôn đó. Trúc đã cảm thấy mình bắt đầu có triệu chứng rồi đó.

Gần ngày Phật Dản mình xúm vô cầu nguyện cho bác, hồi hướng công đức tối đa nhe. Và cho Alouis nữa!

Trúc ❤❤❤ 



On Wed, 12 May 2021 at 20:24, Khanh Doan <khanh.doan22@yahoo.com> wrote:

Mâm cơm chay của Trúc thật tươm tất. Trúc đảm dang hết biết! Có xôi chè kiểu Bắc Kỳ phải không?

Bác 5 (Nam kỳ rặc) mà cũng biết nấu chè này đó. K mới được tặng bột sắn, có lẽ cũng dùng để nấu chè đường được, nhưng sợ không dai như nấu bột năng. (được không b Thanh?)

Trúc nấu cơm nếp chứ không đồ xôi bằng chõ ha. Mỗi lần b 5 trổ tài nấu xôi vò thì K đều nhắc câu "vụng xôi xéo, khéo xôi vò" và hỏi bác liệu hôm nay mình ăn xôi xéo hay xôi vò!

Nhưng Trúc nói đúng, nếu ở gần bác Thanh thì cứ giờ cơm là mon men qua thăm bác là thượng sách.

Thằng Thái hay kể chuyện ông Duy Trác (ca sĩ) có các cô con gái rất xinh đẹp. "Trai làng" dập dìu xua không đi. Có lần một thằng đến chơi vào giờ cơm, ông Duy Trác đon đả hỏi: "Ăn cơm chưa?" Chàng trai hí hửng trả lời: "Dạ chưa." thì được phán một câu: "Vô lý! Giờ này mà chưa ăn cơm!" Hoặc phũ phàng hơn: "Thế thì phải về ăn cơm thôi!"

Bạn già K


On May 13, 2021, at 5:25 AM, Truc Ha <trucngoha@gmail.com> wrote:

ha ha giai thoại về ông Duy Trác hay quá. Ong là người Bắc phải không, chắc vậy rồi vì nếu người Nam thì chắc chắn "trai làng" được mời ăn rồi. Tên nào không ăn sẽ bị phán "thằng này màu mè, không thiệt tình", và ông sẽ dặn con gái "Thằng này chơi không được đâu nghe, chơi với nó là không biết đường đâu mà rờ đó nghe con"😁

Bột sắn dai lắm đó Khánh; chè này anh Chương nấu bằng bột sắn đó. Xôi và chè (kiểu Bắc) bửa nay đều do anh Chương nấu (bằng chõ đó Khánh). Trúc mà nấu chè thì phải có nước cốt dừa; không có là không nấu (loại chè đó) hi hi

Xôi vò là món xôi khó "quá đáng", chớ nên dính vô, xôi xéo cũng ngon chán, tội gì phải ăn xôi vò cho cực thân (quan điểm của người không biết làm, và người làm biếng hi hi). Bác Năm cũng chịu khó nấu nướng dữ chứ há, lucky you bạn già.

Trúc ❤❤❤



On Thu, 13 May 2021 at 01:27, Giao Vu <giaothanhvu@hotmail.com> wrote:

Nết ăn của chàng Chương đúng là Bắc kỳ rặt 😊

Còn chuyện ông Duy Trác, bắc kỳ với nhau thì phải hiểu ý như vầy: “ăn cơm chưa?” chỉ là tương đương với “how are you?” ; phải đợi tới câu “cháu ăn cơm với cả nhà đi” mới là cho phép chính thức 😛😛

Bác Giao có ông bạn Tây Ninh nam rặt, kể chuyện như vầy: hồi nhỏ ổng có thằng bạn bắc thân lắm.  Lần đầu tiên tới nhà bạn trúng bữa cơm, ổng bèn mau mắn lấy chén đũa ngồi vô mâm với cả nhà - bởi vì theo đúng tác phong nam kỳ, con nít không phải đợi người lớn “mời” và mang chén đũa “hầu” mình 😜😝.  Cả nhà bạn lé mắt 🤪.  Sau đó ổng được bạn bỏ nhỏ rằng “lần sau mày nhớ chờ bố tao nói ‘cháu ăn cơm với thằng Nam đi’ rồi hãy nhào zô nghe” 🤓😃😎

Riêng tao khoái cái logic nam kỳ từ đó ✊👍

chị hai Thanh


ha ha em hiểu ý chị Thanh rồi. Có tới nhà chị thì cứ tự động vô bếp lấy chén (lựa cái nào lớn lớn) đũa ra ngồi "hầu" anh chị há. 

Và "hầu" hết mình tức là ăn nhiều nhiều chứ gì. Wá đã wá đã. Em cũng khoái cái logic đó 😀

Trúc ❤❤❤

No comments: