May 5, 2021

DONDENHERDENKING EN BEVRIJDINGSDAG - Trúc

Khánh à,

Hôm nay, May 5, là Liberation Day (Bevrijdingsdag) ở Hòa Lan (from Nazi occupation during WW II), national holiday.

Hôm qua, May 4, là Remembrance (of the Dead) Day  (Dodenherdenking).

Mấy tuần nay TV toàn chiếu phim WW II: A bridge too far; Schindler's List; Saving Private Ryan; Her name is Sarah; Suite Francaise ...

Nếu không có dịch Corona thì cả nước ăn mừng, chợ trời sẽ nổi lên khắp nơi (mọi người/mọi nhà được tự do bày hàng (second hand) của mình ra ngoài đường bán). Cách đây một tuần HL bỏ lệnh giới nghiêm (từ 10 giờ tối đến 4:30 sáng), bây giờ mọi người có thể đi lại tự do và các cửa tiệm cũng được mở cửa lại (với số lượng khách giới hạn), khách không còn phải làm cuộc hẹn trước mới được vô tiệm. Tuy nhiên quán ăn, café, nhà hàng vẫn chưa được mở cửa đón khách một cách bình thường. Mọi người đều chán ngán nhưng vẫn còn phải cẩn thận.

Tới nay có khoảng 25% dân HL đã chích mũi vaccin đầu tiên, khoảng 7% đã chích cả hai mũi. Nhịp độ chích vaccin ngày càng nhanh nên hy vọng khoảng hè này sẽ xong hết.

Năm nay Hòa Lan tháng tư, tháng năm (mùa xuân) lạnh kỷ lục, last record 1986, nhiều đêm trời vẫn còn đóng băng và ban ngày trung bình chỉ khoảng hơn 10 độ C = 50 F, mưa và gió nhiều. Tuy nhiên nhờ communicate thường xuyên với Hương cũng thấy ấm lòng lắm 😍

Cali có lẽ ấm và đẹp hơn? còn bạn già vẫn bận nhiều?


Trúc ❤❤

Má Yên,

Hôm qua là ngày tưởng niệm những người đã mất trong chiến tranh thế giới thứ II.

Em xem tivi thấy bà Femke Halsema - thị trưởng thành phố Amsterdam - đi bốt, đội mũ ... cool kiểu má đó.

Bả nè - trong hình chung thì bả là người ngoài cùng hàng thứ hai bên tay phải, đeo "dây chuyền của thị trưởng". Sẵn giới thiệu thêm:
- Bà mặc manteau dài nhất là bà Queen - vợ ông King đi đầu.
- "Anh chàng" đi ngay sau bà Queen là Thủ Tướng Mark Rutte - nhỏ hơn em hai tuổi - tại chức được hơn 10 năm.

utt




No comments: