Dec 26, 2019

REPORT ĐÊM NÔ ÊN BY THÁI WÙA :)

Một report  đơn sơ nhưng không kém phần... công sức  😂 để update sinh hoạt CA cho Út nè  :):):)
      ---------------------------*------------------------

Xmas Eve luôn là ngày tưng bừng của bao gia đình khắp nơi trên trái đất. Lampson cũng hòa với nếp văn hóa dễ thương này.

Năm nay vắng Út Hương và chị Minh Thư bữa tiệc Giáng sinh cũng hơi ... trống vắng nha.

Ông Nội vẫn bận rộn với recycle giấy như thường lệ:




Phải kéo mãi Bác Khánh mới đưa ông ra khỏi niềm đam mê thường ngày này.

Rồi vừa nếm wine đỏ của Ngọc tồ Bác Khánh vừa tận tình giải thích một số théc méc của Ông Bà Trẻ, trong khi đó ... Ông Nội điềm nhiên ngồi bình an bên cạnh.




 Ai có thể đoán biết tay của người đang cầm ly rượu bên cạnh ông không vậy ??



 Rồi căn B Lampson khởi sắc với các bạn trẻ mà niềm vui luôn là play game together, rồi kế tiếp vẫn là mỗi em bận chơi với bạn thân yêu cell phone :)


Chỉ chốc lát thôi là các bạn trai trẻ buông phone để cầm ... muỗng.


 



Em gà đẹp đẽ được Bác Liên đưa lên dĩa trong tư thế mời gọi ... hãy xơi tui đi 😋
(Lần này Bác Liên đã nẩy sáng kiến : cho các em trẻ tự xử với nguyên con gà luôc chín vàng )




 Nhờ vậy món miến măng gà của Bác Liên đậm đà hương vị... muối từ các bàn tay .. :):):)


                                    

 À, sẽ còn nhiều thiếu xót nếu chưa nhắc đến món thứ hai: món gỏi đu đủ bào rau dăm với 2 điểm đặc biệt!!! ... Có ai đoán được không ???



Đó là trái đu đủ từ sau vườn nhà và được ăn kèm với đậu phộng rang thay cho khô bò ... vậy mà ngon sững sờ luôn nha :):):) (bảo đảm Bác Liên đang cười khi đọc đoạn này nè... )

Tuy bận rộn chiện ăn uống nhưng anh Bí vẫn không quên ...chọc cười (hay chọc quê?)  Ti Oui





Như thường lệ sau bữa tiệc thanh đạm thì niềm vui la lết của các bạn trẻ vẫn là trong căn buồng thú vị của bác Khánh. 




Anh Bí thì ... ngất xỉu vì ... quá no ? hay vì .. khóc thầm nhớ chị Minh Thư?  Ai mà biết được ??



 Ông Bà vẫn ngoan ngoãn chăm chú nghe con -cháu nhắc chuyện cũ: trong đó có chiện Bác Yên sang Anh chăm lo chú cùng với Bác Tuân...




 Cạnh Bác Liên còn có một người vẫn luôn chăm chỉ ở hậu trường :

 Ông Bà cũng không ngớt khen hai Bác Khánh -Liên


 Cuộc tọa đàm có chút .. trầm lắng:





... Rồi lại khởi sắc


Với câu chuyện của zợ hiền kể về ... người cuối cùng trong nhà đã  hoàn tất sứ mạng trở thành American citizen






 Trong khi Bác Hiếu say men chiến thắng thì có một người âm thầm.... đau xoang mũi


Và có một bạn ... nằm yên suy nghĩ mông lung về ... nhớ về một người chị yêu dưới vòm trời Saigon



Còn em của người chị ấy thì sao ?? Bên má Yên anh Bí bỗng trở nên... ngoan hiền


 Món tráng miệng luôn là niềm vui cho Ông Bà: bánh trà xanh thanh tao của Ngọc 

 


 Ông Nội thưởng thức tận tình nè



Trong phút chốc bánh trà xanh chỉ còn bi nhiêu thôi :



Vẫn không quên bổn phận ... thuốc cử tối nữa  (do Bác Hiếu mang tận nơi nha)




 Tiệc gần tàn, anh Bí bỗng ra chiều suy gẫm. Không biết suy ngẫm gì đây ?



Trong tiệc, phải nói có hai vị với hai niềm vui đặc biệt :

- 1. Bác Hiếu đã pass cửa ải của citizenship (mà Bác Hiếu vẫn còn hụt hẫng chút đỉnh là : sao hổng có challenge gì ráo  !!)



 -2. Ông Nội được quà Giáng sinh của Út (sorry Út là Bác Khánh đã không kìm được món quà này cho đến sinh nhựt ông :):):)





Trong khi đó em Kobe lại có nỗi niềm riêng:


Tuy buồn man mác nhưng Kobe cũng không khỏi suy tư: Liệu mình thoát được ... gọng kìm êm ái của chị yêu được bao lâu nữa nhỉ ?!?!



Đoạn cuối với hai niềm vui và một nỗi ưu tư trên đã khép lại một bữa tiệc đơn sơ nhưng không kém phần ... vui đoàn tụ.

Lưu ý : mặc dù không làm được chiện gì ra hồn, lại thêm tật mê mải với thời sự nên reporter có nhiều thiếu xót, xin anh chị em và các vị bô lão niệm tình tha thứ  ...:):):)

Thái Hòa

No comments: