Dec 20, 2019

BÀ CON XA KHÔNG BẰNG LÁNG GIỀNG GẦN

Bố và Cô Chú yêu quý,

Út qua Hòa Lan được hơn hai năm mà bây giờ mới được chụp hình chung với hai anh hàng xóm điển trai 😊
Anh lớn tên là Lucas, năm nay 5 tuổi. Anh nhỏ tên là Enzo, năm nay 3 tuổi.
Anh Luca đằm thắm. Anh Enzo thì lanh chanh, nói tiếng mẹ đẻ còn ngọng nghịu mà nói liên tục không ngừng 😊

Hôm nay út mang qua nhà hai anh 1 dĩa chả giò, 2 viên chocolat và 2 gói chip.
Út hỏi 2 anh nghĩ sao nếu út tặng 3 món này cho ông già Noel.
Hai anh ăn thử 3 món, nói ông già Noel sẽ thích món chip nhất, kế đến là món chocolate, và cuối cùng mới đến món chả giò 😊

Mẹ của hai anh tên là Danielle. Bố của hai anh tên là Marcel. Lúc chụp hình, bố Marcel đang còn ở sở làm.
Mẹ Danielle rất chu đáo, mua tặng “bà hàng xóm” (tức là út) và “ông hàng xóm” (tức là Alouis) mỗi người 1 món quà, có kèm thêm một thiệp chúc giáng sinh vui vẻ.

Mẹ Danielle còn đạo diễn 2 anh vẽ tặng ông bà hàng xóm hai bức tranh. Ông bà hàng xóm nhìn mãi không hiểu 2 anh vẽ gì, nhưng ông bà hàng xóm biết hai anh vẽ với cả tâm tình.

Bố và Cô Chú mừng cho Alouis và út có một “láng giềng gần” rất rất dễ thương nha.

Trước khi Bố và Cô Chú xem hình, út đố Bố và Cô Chú một câu: “Ông bà hàng xóm của Luca và Enzo tên gì?” 😊

Utttt







No comments: