Dec 27, 2019

QUÀ SINH NHẬT


Bố và Cô Chú yêu quý,

Sinh nhật năm nay của út được gia đình Alouis tặng quà đặc biệt lắm nè.

Đây là cái bánh, không phải làm cho người ăn mà cho chim xơi. Người ta bán gây quỹ cho bệnh nhân ung thư. Chị Hai Mieke của Alouis mua ủng hộ và tặng út.




Chị Hai Mieke còn tặng 3 hộp trứng cút và một cái kéo đặc biệt dùng để cắt trứng.
Cắt xong thì mình lấy muỗng múc ăn. Tuy nhiên út thích ăn kiểu mẹ Thảo dạy hơn: luộc, đập đập, bóc vỏ, bỏ vào mồm, đơn giản hơn nhiều 😂






Biết út thích hoa nên Ingrid - vợ của Jos - em trai Alouis tặng lẵng hoa. 



Biết út thích đồ trang trí, Anita - vợ của Rob - em trai kế  Alouis tặng con chim trắng. 
Út đặt bên cạnh món quà trang trí khác, cũng của chị Hai Mieke tặng.




"Last but not least", út nhận quà rất thực tế của Alouis:  áo với áo với găng với vớ 😏





Út ở Hòa Lan được Alouis và các em cưng, Bố và Cô Chú đừng lo út ở bên đây cô đơn, buồn bã nhé.

utttt 


No comments: