Dec 27, 2019

CON GIUN XUẤT NGOẠI - Doãn Kim Khánh



“Con Giun Xuất Ngoại” một tựa đề khiến người đọc dấy lên tính nghi ngờ thật - giả hoặc tính nhân cách hóa một sự việc. Nhưng không, đây là chuyện thật, một con giun còn ngoe nguẩy trong một bao ni lông trắng bóc, nằm trên giường xung quanh đầy áo quần sạch chờ cất vào tủ, và quà cáp chờ được phân phát. Giải thích thêm cái giường bên cạnh giường bố tôi nằm, chỉ dành cho con cháu dùng khi nhà có thêm khách.

Tôi từ Việt Nam trở về California được sáu ngày. Việc tháo giỡ hai valise đầy quà cáp và quần áo được tôi thực hiện ngay đêm đầu tiên không ngủ được vì ngược múi giờ. Gói quà này cho người này, gói quà kia, gói quà nọ… 1, 2, 3, 4, 5… gói cả thảy. À, bỏ thêm mấy porter clés hình cô gái Việt cho mọi người. Tôi rút vỉ 12 chiếc porter clés trong một túi đựng, bỏ túi ni lông trắng tinh, trong veo lên giường để có thể sử dụng lại, nếu cần.  Tối hôm qua ngày thứ 5 kể từ khi tôi về đến nhà, khi sắp xếp quần áo trên giường vào tủ, treo vào móc áo… túi ni lông vẫn nằm đó, bên cạnh hầm bà lằng đủ thứ đều sạch sẽ. Không có gì kêu gọi sự chú ý của tôi. Sáng hôm nay, dọn dẹp giường một lần nữa, cất hết đồ đạc vào đúng nơi đúng chỗ, chiếc túi ni lông trắng trong nằm trơ trọi trên giường. Tôi chợt nhìn thấy lại có một vệt nâu ở trong trông giống như cọng thun. Ủa, cái gì vậy nhỉ? Bốc lên xem…trời ơi một con giun còn sống trong một bao ni lông khô ráo, nó quằn quại ngoe nguẩy. Tởm quá!
Trong đầu tôi, các neron tế bào thần kinh làm việc cật lực. Làm sao con giun lại có thể leo lên giường? Tại sao con giun còn sống ngoe nguẩy trong túi ni lông trong, khô ráo? Trời ghê quá, cái giường nằm có bị dơ, bị nhiễm trứng giun không? Nói tóm lại, chuyện lớn nhất cần phải giải ra là con giun leo lên giường lúc nào và làm sao nó chui vào bao ni lông? Anh chồng được xem con giun trong bao ni lông và nghe câu hỏi của tôi. Nhưng anh chẳng giúp được gì, vì con giun trong bao ni lông vứt nó vào thùng rác là xong đối với anh.

Tôi mang bao ni lông có con giun vứt vào thùng rác. Xong đó, nhưng con giun không chấm dứt trong tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi moi óc ra, nhớ lại tình huống lấy quà từ valise, sắp xếp quà, cái bao ni lông trắng và vỉ porter clés. Rồi cái bao trống muốn để dành có thể dùng lại và sự xuất hiện 1 con giun. Nếu con giun có ngay từ ngày đầu thì tôi phải thấy nó chứ, vì không thể nào tôi lại để chiếc bao ni lông lên giường nếu có một vệt gì bên trong mà không nhìn lại như sáng nay. Trứng con giun đi du lịch? Vẫn còn là một ẩn số. Chẳng làm được gì ngoài việc tôi thu gom giặt giũ, tẩy trùng drap giường, tấm phủ giường cho yên tâm vấn đề sạch sẽ. Trí não cần phải làm việc tiếp về sự việc này.
Còn việc “con giun xuất ngoại” đã bừng sáng trong tôi một suy nghĩ khác: con người, con vật, tất cả mọi sinh linh đều có số mạng. Con giun, nó đã đi được một quãng đường dài 12,466 Km và kết thúc ở thùng rác thành phố Garden Grove – California. Nó đi không ai hay, không tốn một đồng xu teng. Ngược lại có rất nhiều người Việt trong nước đã mong muốn thoát ra khỏi đất nước mình. Người giàu có tiền, người có học, người có kỹ năng thì họ có nhưng phương cách đi của họ. Làm một hôn thú giả hiện nay người ta phải trả từ năm chục ngàn USD đến bảy chục ngàn USD để được vào nước Mỹ theo diện hôn nhân. Bảy trăm ngàn USD đến nhiều hơn một triệu USD để có visa E B5 đầu tư kinh doanh sản xuất. Khởi sự họ phải chi một số tiền để vào được nước Mỹ, nhưng cuộc sống sau đó còn tùy thuộc nhiều thứ lắm, không đoán trước được.

Người nghèo thì đi bằng cách bán sức lao động hoặc bằng những chuyến vượt biên ít chi phí, qua rất nhiều biên giới với nhiều bất trắc xảy ra. Cho đến một ngày, sự kiện 39 người chết ngộp trong xe vận tải ở thành phố Luân Đôn. Thế giới hoảng hốt vì sự khao khát tự do và cuộc sống mới mà phải hy sinh cả mạng sống của mình. Con người sao lại nghiệt ngã với con người đến thế? Những người kia và con giun này không một mảy may giống nhau. “Con giun xéo lắm cũng quằn” thế con người bị giày xéo cho đến chết thì dùng hình ảnh nào để diễn tả?

Con giun đi du lịch không tốn 1 xu tiền!

Tôi phì cười vì lan man chuyện Con Giun Xuất Ngoại. Rõ là mình lắm chuyện!

Doãn Liên

***



Phụ bản :

Chị Doãn liên sinh ra tại Sài Gòn , tốt nghiệp đại học Khoa học  và quốc gia âm nhạc nhưng lại có tài nhiều về văn học nghệ thuật,trước 75 chị xuất bản nhiều truyện ngụ ngôn và đoạt được nhiều giải văn học . Gần đây chị vừa ấn bản tập truyện ( Con giun xuất ngoại ) làm dư luận cả trong và ngoài nước chấn động vì tài nhân cách hoá tài tình một loài vật không chịu nổi sự tàn ác , ngu dân của chế độ cộng sản mà dã tìm cách chui vào Valise của một việt kiều thoát ra thế giới tự do.

Độc giả dã đi từ ngạc nhiên đến bàng hoàng với những chi tiết éo le trong câu chuyện con giun xuất ngoại của chị . Được biết chị là phu nhân của nhạc sĩ kiêm kiến trúc sư ,du ca Nguyễn đình h nay là Johnny Hiếu ( mới vào qt Mỹ tuẩn rồi !!) các bạn hãy cố tìm cho và đọc cho được truyện ngắn của nữ văn sĩ Doãn Liên dể thấy rõ mặt thật của chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa đối với con người và loài bò sát. giun dế như thế nào để con giun xéo lắm cũng quằn ....!!!!

Doãn quốc Thái ( em kế của nữ văn sĩ Doãn liên ).


No comments: