Dec 6, 2019

NGƯỜI VIỆT NAM MÌNH ....



Bố và Cô Chú yêu quý,

Hiển Ngọc Huy Đăng về Việt Nam, làm một chuyến đi từ bắc vào nam.
Hôm nay đã được nửa chặng đường, về đến Hội An - kế Đà Nẵng, gần Huế.

Hiển viết vài câu nhận xét thế này:

"HNHD thấy người Việt Nam mình luôn hiếu khách và có tinh thần tha thứ. 

Hôm nay nói chuyện được với mấy đứa trẻ làm việc trong khách sạn, làm tài xế v.v.. ... ai cũng chân thật, đơn giản, và lạc quan vô cùng. HNHD phải ngả nón bái phục. 

Cho đến giờ phút này, đây là một chuyến đi đáng nhớ, giúp HNHD biết trân quý những may mắn mình đang có."


Bố và Cô Chú nghĩ Hiển nhận xét vậy có hợp lý không ạ?

Giờ Bố và Cô Chú xem vài tấm hình HNHD chụp ở Huế, Đà Nẵng và Hội An nhé.

uttt




















No comments: