Aug 19, 2021

HÔM NAY SINH NHẬT SÓC 20.08






Một post theo thông lệ vào ngày sinh nhật để những năm sau đọc lại còn nhớ được tụi nó đã lớn thế nào!

Chàng trai 10 tuổi năm nay đã dạy cho mình những thứ vô cùng là gen Z kiểu như ASMR hay muk bang là gì 🙄. Lâu lâu có câu hỏi không biết trả lời sao kiểu như “theo mẹ thì con có nên có 1 conversation server trên kênh youtube của con không?” (I mean what the heck is that?). Thật hết hồn khi thấy tụi nhỏ bây giờ trở thành content creator một cách thật tự nhiên. Sóc vẫn mê máy bay, mắt sẽ sáng rỡ và bớt cà chớn hẳn khi được hỏi về máy bay và các sân bay trên thế giới. Đã lập một kênh youtube riêng (rất phấn khởi khi có những 9 followers) và tự edit video nói về máy bay nhưng giấu nhẹm chả thèm cho bố mẹ ông bà xem gì cả.

Vừa hồi hộp vừa lo lắng vừa phấn khởi đợi xem nó sẽ ra sao khi lớn thêm nữa.
- mẹ Ti 



Cái tuổi dở xì tin dở baby, biết lặt rau, chiên trứng mà chưa biết xếp mền 😅 - Happy birthday my boy! - bố San

HAPPY 10 MY BABY BOY!!! 



- Sóc muốn quà sinh nhật gì? 
- Con ko biết.
- Có muốn cái gì ăn được mua được ở SG ?
- Con thích bánh tráng trộn
- Ồ dễ quá. Bà út đưa tiền cho mẹ Ti nói mua tặng Sóc sinh nhật nha
- Dạ

Chuyện đằng sau hậu trường:
Hồi nãy lúc Sóc nói Sóc ko biết muốn quà gì, bà Cỏ đứng cạnh, gợi ý nói: "Anh thèm bánh tráng trộn thì anh nói bà út tặng đi!" 😂 Và ước mơ của Sóc đã thành sự thật :





Ngoài ra Birthday boy còn nhận quà của bà ngoại Yên - một emoij độc nhất vô nhị và được em gái bóp chưn 😁





Sóc thích món quà sách "Tứ Quái TKKG" nhứt luôn 😉


No comments: