Jan 12, 2012

Chuyện "ông Sỹ" hôm nay và hôm qua


Hôm qua Út hỏi Bố: "Bố muốn đi biển hay đi công viên?"
Bố đáp: "Bố dễ tính lắm, con toàn quyền quyết định!"
Út chọc Bố: "Vậy thì ... mình không đi đâu hết, mình ở nhà nhé?"
Bố cười, đáp lại ngay: "Đi!"
Tếu nhất là vừa nói "Đi!",
Bố vừa dùng ngón ra hiệu xuất phát rất dứt khoát.

Chuyến đi chơi hôm nay bình thường như mọi ngày:
Bố lên xe, cài seat belt cẩn thận.


Đến công viên Huntington Library, 
Bố đi lang thang chơi với cây cỏ,
Út ngồi làm việc với laptop của Út.

Thiên hạ chung quanh cũng có sinh hoạt riêng của họ


Cuối buổi, Út thấy Bố loay hoay bẻ cành khô bên bụi hoa lau
(không được đẹp lắm),


Út chụp Bố vài pose trong khu vực "Khu rừng lau".





Kết thúc chuyến đi thứ hai trong ngày 
(chuyến đầu tiên bao giờ cũng đi với Cô Chú)
Chuyến đi chơi hôm nay thanh bình nhưng không vui bằng hôm qua.
Hôm qua vui vì Bố có những câu nói .. rất "bất hủ"
Ví dụ: "Bố thích di chuyển. Út giống Bố!"

Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, phải đợi hơi lâu, 
Bố cằn nhằn: "Ông ơi, sao ông lâu xanh thế!"
(Người "thích di chuyển" mà phải đợi lâu, tất phải càm ràm)

Rồi đến khi sóng biển tràn đến gần bờ, 
Bố diễn tả rất dễ thương: 
"Sóng đến chào bố con mình đấy!"


Tạm thế nhé, có chuyện gì vui về Bố
Út sẽ kể tiếp cho ai hết nghe.

No comments: