Jul 22, 2011

THIỀN TỨ NIỆM XỨ - Quán Thân Bất Tịnh - THÍCH PHƯỚC TỊNH



Tại sao “Quán Thân Bất Tịnh”? Thân này vốn không sạch sẽ. Nhận ra được điều này, mọi thứ luyến ái tự nhiên rơi rụng. Khát ái của chúng ta sinh khởi do vì chúng ta khởi niệm đam mê về thân. Nhưng khi nhìn sâu vào tự thân, chúng ta thấy được tính chất rất nhờm gớm, ô uế của thân. Nhờ vậy, chúng ta có thể xả ly ái chấp đối với hình hài của mình và không còn sinh khởi ái niệm với hình hài của người khác. 
Điều này rất thực, cứ nhìn kỹ thân của chúng ta sẽ thấy! Hình hài của chúng ta đẹp, sang, kiều diễm ư? Đó chỉ là một khối ô uế từ bên trong ra đến bên ngoài. Chỉ nói đến phần bài tiết, nếu chúng ta tự hào mình đẹp, vậy những gì bài tiết ra khỏi thân cũng phải thơm tho.  Thế nhưng thử mặc liên tục một áo trong nửa tháng, xem có  ai dám đến gần chúng ta không? Có người mẫu thời trang nào vẫn còn đẹp nếu trong một tháng, họ không được tắm rửa, chải răng?  Chỉ cần một quán này thôi cũng đủ giúp chúng ta nâng Bồ đề tâm.

Trích: "Quán Pháp Trong Pháp" - Thích Phước Tịnh 
www.matthuongnhindoi.com

No comments: