Nov 11, 2021

HÔM NAY LÀ KỶ NIỆM CƯỚI HƯNG HÒA VÀ SINH NHẬT CON GUỘC TÍA DŨNG 12 NOV

Hi cả nhà,

Ngày 2/11/1991: bố đi tù lần thứ 2 về từ Long Khánh, Vinh là người lái xe đi đón. 30 năm rồi10 ngày sau, 12/11/1991: đám cưới Hưng Hòa. Thiệp đã in trước. Hưng tính theo án tù thì bố sẽ về vào ngày 2/11, nhưng "trừ hao" có thể chênh lệch vài ngày, nên chọn ngày 12/11. Vì đợi bố, cho nên nhiều người thân bị miss đám cưới Hưng-Hòa: chị Hương của Hòa (đi bảo lãnh), cô Quý-chú Phong (đi HO), gia đình bác Quyến bố mẹ nuôi của Hưng (đi HO).

30th anniversary của Hưng Hòa đúng ngày hôm nay 12/11 là lúc nhà cửa chưa xong, cho nên chỉ có vợ chồng con cái chụp hình ở nhà, rồi rủ nhau đi ăn thôi. Có thêm Bí & Lù là favorite buddies của Nô, Oui và Cô Wòa.

Khi nào nhà xong, sẽ rủ mọi người qua Random Unit A & B ăn kỷ niệm cưới 30, sinh nhật cô Hòa đáo tuế, và tân gia luôn một lần.

Từ đây đến ngày sinh nhật ông Sỹ 100 tuổi, nhà mình còn party dài dài. Random A & B đã sẵn sàng share khách từ phương xa với Lamson A & B

Cheers,

HHNO

2011


2021




***


Út Cưng, ở đây 4 năm rồi mà lần đầu tiên mới ra cái công viên này để chơi, làm sớm chắc do nôn, với lại mấy tháng trời quanh quẩn trong nhà nên thèm làm chuyến du hí “tại chỗ”.

Mong ngày HCC quây quần bên cạnh Bố…

DTNGXN


No comments: