Sep 17, 2021

TÂM SỰ CỎ GỬI VỀ ĐÂU?



Cỏ: Con nhớ hồi đó bà Cố ngồi trên xe lăn rồi bế con. Bố San đẩy 2 người đi xem chợ hoa Tết.

Cỏ: bà cố còn lì xì cho Cỏ nữa.

Sang dến đoạn nhí nhố...

Cỏ: Con muốn nói chuyện với ông ngoại.

Cỏ: bà gọi ông ngoại là “anh Hiếu” ha.

Ông: Vậy mẹ Ti có gọi ông ngoại là “anh Hiếu” không vậy?

Mẹ Cỏ: gọi là “bố Hiếu” chớ.

Cỏ lên mặt thầy đời: lần này nữa là ông ngoại không được hút thuốc lá!

Ông: vì ông nhớ Cỏ nên mới hút thuốc lá! Vì không được về thăm Sóc với Cỏ nên ông hút thuốc lá! (Bù trớt)

Cỏ: Ông vẽ Anna và Elsa cho Cỏ nha.

Sóc hỏi sau khi ông khoe 6 múi: ông có nâng tạ 50kg không?

Sóc nhắn nhủ Cỏ: ốm quá à, Cỏ phải mập hơn.

Cỏ: Ông ngoại phải đi đấu vật.



2 comments:

Hot... said...

Ha ha ...
Tư Liên bây giờ dzô phê bình văn học thì đúng là qua mặt bà dì Ba không bóp kèn 🎺🎺 nha.
Nhưng mà Tư viết rất được. Chỉ cần mang vài điểm mình hiểu và tâm đắc ra trang trải, thì bài viết sẽ hấp dẫn và thuyết phục (convincing) - nhất là người đọc thấy được chân tình của người viết. Đó là điều quan trọng nhất.
Tư Liên than là không viết được dài. Điều này hoàn toàn không cần thiết đối với tao. Nhiều khi dài dễ trở thành dai và dở 🤪. Thành sự khua môi múa mỏ ... Ngắn và thực hay hơn.
Cứ tiếp tục như vậy. Thấy điều gì đánh động, hoặc hấp dẫn mình thì viết 👌👍
- bác Thanh

Hot... said...

Chi thanh nhận xét rất đúng ! Bà tư liên có những phê bình văn học nghệ thuật rất tiềm ẩn và sắc bén mà bây giờ mới hé rộ , em dã phát hiện ra từ lâu khi tranh luận về văn chương với chị tư nhưng vì … vấn đề tế nhị không lẽ mình lại khen chị mình nên dã âm thầm … ( những bài viết của chị tư em đều gửi cho bạn bè khắp thế giới xem và ai cũng khen ngợi! ) làm mình kg kém hãnh diện là dã có chị ba …rồi còn lại có chị tư nữa !! Vì thế nữ sĩ Doãn liên hãy bỏ nhiều thì giờ vào vấn đề này là đúng rồi !!!:)
- Thái