Sep 15, 2021

L'ARC DE TRIOMPHE, WRAPPED - Anh Quân

Dear Bà Hương , 

Tui là thằng dở ẹc về hội hoạ và các tác tác phẩm nghệ thuật với các trường phái như “Ấn tượng”, “Dã thú”, “Lập thể” , “Pop art” ….. nhưng may mắn tui còn biết cầm cái máy chụp hình để chụp một lô ảnh về kể chuyện cho bà nghe chơi. 

Trước khi tới Paris của tháng 9 năm 2021, thì tui hoàn toàn không biết hai nghệ sĩ lão thành Christo và Jeanne – Claude của cuối thập niên 50 của thế kỷ trước. Những ngày cuối mùa hạ trong năm, thời tiết Paris vẫn còn nóng bức, tui đi bộ lang thang trên đại lộ Champs – Elysses đi về hướng Khải Hoàn Môn, đi từ xa tui thấy một lô nhân công, đu dây lung lẳng tìm cách trùm khăn hết cái Khải Hoàn Môn. Lúc đó tui cũng không biết chuyện gì, cứ nghĩ là chắc đến lúc chính phủ Pháp đi chùi Khải Hoàn Môn, mà tui nhìn chung quanh, dân chúng chụp hình quay phim lia lịa, kể cả những loại máy quay phim hạng nặng gần đó quay phim. Rồi một nhóm an ninh trật tự cứ la hét “mọi người tránh xa”. 

Theo phản ứng tự nhiên, tui cũng dơ máy chụp ảnh của tui chụp lia lịa, thiệt ra lúc đó tui thích chụp là vì thấy đám công nhân đu đưa trên không mà thôi. Một lát sau tui mới thấy có dán trên tường triễn lãm của Christo và Jeanne-Claude từ ngày 15 tháng 9 cho đến 3 tháng 10 năm 2021. 

Christo Vladimirov Javacheff  và Jeanne-Claude Denat de Guillebon thường được hay gọi Christo và Jeanne-Claude, hai người nổi tiếng về sáng tác  tác phẩm nghệ thuật môi trường. Christo và Jeanne sanh cùng ngày cùng tháng và cùng năm là vào ngày 13 tháng 6 năm 1935 nhưng khác nơi sanh; Christo ở Gabrovo , Bulgaria và Jeanne – Claude có bố là người Pháp, một sĩ quan quân đội ở Morocco và Jeanne chào đời tại Casablanca. 

Vào năm 1957, ông Christo trốn qua phương tây, vì sợ quân đội Xô Viết sẽ đàn áp nước Bulgaria y như Hungary vào năm 1956 ông trốn trên chiếc xe lửa chuyển thuốc và vật tư y tế đến Áo. Đến năm 1958 ông đến Paris và gặp Jeanne-Claude, họ yêu nhau nhờ cùng tư tưởng nghệ thuật. Lúc đó ông Christo vẫn mang giấy tờ tị nạn nên cha mẹ của Jeanne không hài lòng cuộc hôn nhân của hai người. Mãi cho đến năm 1973, ông Christo mới có quốc tịch Hoa Kỳ. 

Mặc dù Christo và Jeanne-Claude sanh cùng ngày tháng và năm , có điều không cùng nhau mất, bà Jeanne mất vào ngày 18 tháng 11 năm 2009 vì vấn đề động mạch não. Còn ông Christo qua đời vào tháng 5 năm 2020, cho đến giờ vẫn chưa có lý do tại sao ông qua đời. 

Kể từ thập niên 60 cho đến nay , Christo và Jeanne – Claude đều có những sáng tác nghệ thuật. Tui chỉ nói nghệ thuật trùm khăn về “Khải Hoàn Môn”. 

Dự án này được thực hiện với sự hợp tác của Centre des Monuments Nationaux và phối hợp với Thành phố Paris. Nó cũng nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Pompidou. Khải Hoàn Môn sẽ được bọc trong 25.000 mét vuông vải polypropylene có thể tái chế với màu xanh bạc và 3.000 mét dây thừng màu đỏ.

Năm 1961, Christo và Jeanne-Claude sau 3 năm gặp nhau , họ bắt đầu tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trong không gian công cộng. Một trong những dự án của họ là bọc một tòa nhà công cộng. Khi đến Paris, Christo thuê một căn phòng nhỏ gần Khải Hoàn Môn và bị di tích thu hút từ đó. Năm 1962, ông thực hiện một bức ảnh chụp Khải Hoàn Môn được bao bọc, nhìn từ Đại lộ Foch và vào năm 1988, một bức ảnh ghép. 60 năm sau, dự án cuối cùng sẽ được cụ thể hóa.

Rất tiếc dự án này được đồng ý thực hiện khi ông Christo đã qua đời, văn phòng của ông nói nếu ông không mất thì chưa chắc sẽ thực hiện được đề án này. Tuy nhiên Christo và Jeanne-Claude tin là các tác phẩm nghệ thuật đang được hoàn thiện của họ sẽ được tiếp tục sau khi họ qua đời.

Ngọn lửa Vĩnh cửu, trước Lăng mộ của Người lính vô danh tại Khải Hoàn Môn, sẽ tiếp tục cháy trong suốt quá trình lắp đặt, trưng bày và tháo dỡ tác phẩm nghệ thuật. Như thường lệ, các hiệp hội cựu chiến binh và tình nguyện viên cam kết với các giá trị của nước Pháp , mọi thứ sẽ đảm bảo tính liên tục của việc tưởng nhớ và nghi lễ hàng ngày thắp lại ngọn lửa bày tỏ lòng kính trọng đối với Người lính vô danh và những người đã hy sinh vì nước Pháp.

Anh Quân


Source: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchristojeanneclaude.net%2Fartworks%2Farc-de-triomphe-wrapped%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nfJntnYquqTSKgr9VTRAuvFwFdzamSmPrIu2oH_c_k-j3W5_1arenqCM&h=AT29ifYhKvoKWQ3GpMlEYXXJ9GdzYq2-YOc36T3dTeq6nFlVC7h4IDoiHa1IkL_XNah9hneaFoibqCL0vFB5J-kiz5FoHs44OhQUg-CuDKSnQMusnq-GKJVam3xtfUZtTba3YhQChn9-ZnadOUQ










No comments: