Jul 6, 2021

XANH NGÁT

  


Xanh ngát một màu từ Dallas đến Maastricht 💚💚



Hallo bác Khánh và hai em Hà,

Thư này sẽ dài nha vì út có nhiều chiện để update cho bác Khánh và hai em Hà nghe tình hình bên này.

Bác Khánh viết: “Thiệt là thương A, tươi tỉnh nhờ thuốc ngủ.” Út nghĩ chắc chỉ có bác Năm là người thông cảm với A nhất về vụ “sống nhờ thuốc”. Nhờ thuốc mà sau 4 lần té chỏng gọng, hôm qua tinh thần A đã đủ vững để leo lên thang cắt cây, và đến chiều còn dám đạp xe lên dốc, qua cầu, ngược gió để hộ tống út đi chích ngừa mũi Pfizer thứ hai. (Nhờ ai hết đã chích ngừa đầy đủ nên 18 July này chị Trúc anh Chương sẽ lái xe xuống Maastricht thăm A và út. Chị Trúc hỏi muốn quà gì, út xin bánh phở khô và bánh tráng. Mộng thiệt bình thường hehe!)

Bác Khánh hỏi: “Tình hình Covid bên Úc và Hòa Lan  ra sao?”. Tình hình Covid bên này, con số người bị nhiễm bệnh Covid tháng trước chỉ còn 700/day, nhưng hôm qua lại lên hơn 1500/day; trong đó hơn 50%  ở lứa tuổi 15-19, chỉ khoảng 1% trong lứa 60-65, già hơn nữa thì tỉ lệ ít hơn nữa. Bạn Covid này thông minh thiệt, biết biến thể để quấy nhiễu trần thế được lâu 😊

Bác Khánh đoán: “Coi bộ kế hoạch tất cả tụ lại sinh nhật Bố khó quá ha”. Út đã được chích ngừa xong. Út sẽ phải thi cho xong 4 môn còn lại theo yêu cầu của chính phủ khi họ cấp cho mình green card với thời hạn 5 năm. Xong mấy thứ đó là út sẽ nhắm tình hình về thăm Bố. Út tâm niệm thuận thì làm để không gây áp lực cho chính mình. Nhưng cũng nhắc mình là “cờ đến tay, phải phất ngay.” Bởi vậy bác Khánh và hai em Hà chuẩn bị tinh thần một ngày gần đây út sẽ lù lù xuất hiện ở Lampson đó nha 😊 

Bác Khánh hỏi nhà A có gần biển không? Không gần bác Khánh, nhưng bước ra khỏi cửa nhà là thấy cây cối xanh rì, đi bộ khoảng 10 phút sẽ được chiêm ngưỡng ruộng rau, đồi cao gió mát, sông nhỏ tà tà đổ về sông lớn. Khu dân cư bên này chính phủ vẫn để khoảng xanh ngay chính giữa. Hôm nọ út ghi hình ảnh này và nghĩ đến bác Khánh thiệt nhiều vì bác Khánh không ngại đi bộ và cưng thiên nhiên: 


https://youtu.be/u3jE3BA5A48

Có lẽ chính nhờ thiên nhiên tuyệt vời ngay gần kề mà út không hề đắn đo nếu phải định cư ở Hòa Lan. Khi Alouis mất, út sẽ nán ở lại đây thêm một thời gian để đón mọi người qua chơi. Em Hà nhỏ nhớ rủ em Hà nhớn đi, cắp theo bác Khánh bác Năm nhé. Chỉ thương bác Năm là những sinh hoạt bên này phần lớn cần đi bộ và không ít chỗ phải leo dốc.


https://youtu.be/A4ZyNJ2XTmw

Hôm nay Cô Cô đã đỡ đau răng chưa bác Khánh? Cô đã qua căn B ăn với ông anh, để ông anh khỏi phải hỏi: “Cô đâu?” chưa 😊

Út ngừng đây. Bye bác Khánh và hai em Hà.

Uttt

 

PS: À quên, đây là info mới nhất tình hình Covid ở SG qua thư má Thùy.

Út ơi, không có sao nha Út. Nhà mình vẫn bình yên, Ni và má Thùy đã lo đủ lương thực thực phẩm ít nhất cho 2 tuần.

Tòa nhà bị phong tỏa vì trong đợt test vừa rồi có 2 người bị nhiễm, họ đã được đưa đi bệnh viện điều trị, nhưng những người có tiếp xúc hàng ngày với họ cần được test lại và xem thêm camera để xem có ai khác đi chung thang máy không.

Má Thùy và Ni sẽ update mỗi ngày cho mọi người yên tâm. Thương Út!- má Thùy.

Bác Khánh viết thư thăm hỏi má Thùy đi ha. Phần Xiu đã được anh Sóc lo: “Thằng Sóc mới được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tâm sự nhảm nhí trực tuyến qua Google meet với Xiu rồi đó bà & Bồ Khánh An . Nó hớn hở lắm... - San


No comments: