Jul 19, 2021

WHEN WILL I SEE YOU AGAIN? - chị Trúc

Khánh ơi,

Kể bạn già nghe buổi hội ngộ của hai chị em nhà nó ngày hôm qua nhe.

Hôm qua chủ nhật July 18, vợ chồng tụi này lên đường xuôi Nam thăm hai út dưới đó. Mấy ngày trước, mưa bảo lũ lụt tơi bời khu quê Maastricht của hai út. Hồi hộp tưởng đã phải bãi bỏ chuyến đi. May thay hôm qua, nước đã rút và tạm êm dưới đó, và nhất là khu nhà của hai út không bị ảnh hưởng bởi trận lụt này.

Đây là lần đầu tiên Trúc và anh Chương tới nhà Alouis và út. Dĩ nhiên là nôn nóng và hồi hộp muốn biết cảnh sống của út dưới đó và nhất là tình hình của Alouis. Thật là không uổng công 6 tiếng đồng hồ đi đường (đi-về), mặc dù thời gian gặp nhau vỏn vẹn không hơn 3 tiếng.

Được tiếp đón rất ân cần và chu đáo. Hương thì khỏi nói rồi (quá hay), còn Alouis thì dễ thương và cởi mở lắm. 

Được Hương đãi món "hủ tiếu bà Út" chay rất ngon (theo như út nói có dính chút recipe của bác Năm Hưng). An uống no đủ xong, anh Chương được út dẫn đi dạo cảnh thiên nhiên, hai anh em tha hồ tâm tình xứ Huệ. Trúc ở nhà (vì chân đi không giỏi) trò chuyện với Alouis cũng không hết chuyện.

Nhà hai út đẹp lắm Khánh, trong nhà rộng rãi, vườn chung quanh nhà cây cỏ xanh tươi, có một gốc vườn rất thơ mộng và lý tưởng (xem hình), sáng trưa chiều tối đều có thể ngồi đó hưởng thu cuộc đời.

Tiếc là thời gian có hạn nên hai chị em không nói chuyện được nhiều với nhau nhưng Trúc rất vui 

(1) vì đã nhìn thấy và đã yên tâm về cảnh sống của út, 

(2) vì đã gặp được Alouis và đã nói chuyện trực tiếp với A về nhiều đề tài (công việc làm của A lúc trước; từ khi nghỉ bệnh cảm thấy như thế nào; bây giờ như thế nào; còn những điều gì muốn làm; đã làm được điều gì (cho Hương); nhờ A giúp ý kiến cho Trúc Chương một vài việc, v.v..., và có cảm tưởng A cũng enjoy nói chuyện (phải không út?),

(3) và vui nhất là đã cảm nhận được (I hope) hạnh phúc rất đơn giản của hai út (just being together).

Anh Chương cũng có cùng cảm tưởng vui như Trúc khi gặp lại út và Alouis. 

Chia tay quá bùi ngùi, đau khổ nhất là không một lần được ôm út, khi gặp cũng như khi chia tay. Mấy lần đã định ôm đại nhưng ngại A.

Bây giờ chỉ biết hát bài "When will I see you again". 

Trúc ❤






3 comments:

Hot... said...

Hay lắm Út. Chị Trúc viết email như đang viết truyện. Bà chị này tóc bạc dữ luôn ha và hao hao có nét giống bà Nguyễn Doãn Vân heng?
Tao đọc thư chị Trúc thì thêm phần an tâm vì thông tin từ Út tao đâu có tụt hậu đâu.
Ánh mắt Alouis hơi bị lờ đờ vì thuốc phải không Út? Thương Alouis dữ luôn. Còn sắc mặt của Út thì tao yên tâm vẫn tinh tường và nhanh. Như thế thì mới chăm được người bệnh chứ.
Chúc 2 Út giữ nhịp này dài dài vài ba năm nữa nha.
Chị Tư

Hot... said...

Bác K đọc thư bạn già và em Út và, quả nhiên, rất an tâm. Số Út hên, chơi ké bạn của chị già, mà cũng được quá đi chứ!
Mấy tấm hình đẹp tuyệt và rất sinh động. B K không ngờ tóc của bạn già nay "hiện nguyên hình: trắng" (giống hệt mình bây giờ). Hay nhất là tóc già nhưng mặt chẳng già (nhái câu ca dao "Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn"). Không những không già mà còn xinh đẹp nữa. Anh Chương vẫn giống hồi K qua Hòa Lan chơi, Alouis thì gầy đi nhiều. Biết rằng người bệnh khó chi`u, nhưng Alouis được nói chuyện với Trúc thì hy vọng cất bỏ được cục u uẩn, giúp ích cho Út vô cùng tận.Chắc Trúc nói với Alouis bằng tiếng Hòa Lan?
A Chương và Trúc có một ngày vất vả nhỉ, 3 tiếng đi, 3 tiếng ở chơi, 3 tiếng về. Tình thương yêu của anh chị Ngô Hà đối với Út Doãn thật là vô giá.
Ở bên này bắt đầu lộn xộn trở lại vì đã có lệnh phải đeo mask trở lại. B K loay hoay với nhiều đám cười (birthday) và đám khóc (funeral)
Một lần nữa cám ơn Trúc và a Chương.

Khánh

Hot... said...

Coi trong blog của Útt thấy hình hai vợ chồng đi thăm hai út, thấy thương gì đâu ... Đi về mất 6 tiếng mà chơi được có 3, về còn hổng dám ôm nhau 1 miếng hic hic ... đúng là thời covid 😬
Vui nhất là thấy Trúc để tóc bạc tự nhiên, coi đẹp lão bà nội hết sức luôn 🥰. Chị hãy còn nhuộm tóc vì còn đi làm lai rai - cũng chỉ vì cái suy nghĩ rằng tóc bạc = viện dưỡng lão 😝. Nhìn em chắc phải suy nghĩ lại. Chỉ còn nỗi lo: mình theo nó nhưng liệu có ... đẹp bằng nó hông ?? 🤔🤭😛😝
- chị Hai Thanh