Jul 14, 2021

HÔM NAY SINH NHẬT TẠ-DOÃN DAKODA 15.07.2021

Tụi em đem Dakoda về nuôi 9 năm trước lúc Dakoda được 3 tháng tuổi at a dog pound in Blacktown gần nhà. 

The lady in charge trước khi except our request, cả nhà tụi em phải đến cho bà ấy gặp trước khi giao Dakoda to her new home, kỷ lắm. Chủ trước bỏ Dakoda vì em bị hernia, khi tụi em đến thì em vừa mới mổ xong, đường may vẩn chưa tiêu chỉ.  

Nhưng from that big operation to now, em ko bệnh lắc nhắc, khỏe mạnh vui vẻ như 4 đứa HNHĐ 💕

Em never a dog person till Dakoda came into our life. Bây giờ thì thương lắm 🥰.

Có nhiều em cún at the pound tội nghiệp lắm, mấy đứa lớn tuổi cơ hội được adopt very slim thì sẽ bị chích để lên dog heaven sớm. 

Có 1 em cún chưa bao giờ biết cỏ trong đời vì lúc nảo cũng phải nằm ổ đẻ cho breeders, giở hết đẻ được thì cho vô pound không cần biết đến 😥

Bạn vet nurse (the one that introduced Dakoda to us) của tụi em mổi lần gặp Dakoda là nói she’s found a good home 🥰

Em rescued Dakoda lúc đó Ô mới 12 và Pô thì 10 tuổi still in primary school.

Hình này 3 anh em còn nhỏ xíu xiu.

- mẹ Ngọc 




***


Family bodyguard… every time we’re having dinner 😍😍😍





No comments: