Jan 18, 2021

OUI 21 - by mẹ Hòa

 



Hôm nay Oui giã từ tuổi nhỏ bước vào tuổi 21 


Thuở Oui bé niềm vui luôn bất tận

Đến mỗi ngày mà không chút hẹn hò

Căn Thành thái có biết bao chiện đẹp

Có Gia đình-Anh-Chị-Bác-Út quanh em

Khi Xuân về hay những chuyến chơi xa

Sinh nhật nhiều luôn rộn khúc hoan ca  

Oui thích nhất chuyến đi dài Mũi Né

Tắm hồ thôi chơi cũng đủ vui rồi ...


Tuần đầu tiên về ở Thành Thái


 

  Những ngày mới Oui bận lắm: ban ngày tiếp chuyện mấy chị xinh đẹp


  Chỉ tâm sự với Bác Khánh vào buổi tối thôi (khi bác đi dạy về):

 

 Với anh Ti Nô thì con phải diễn tả bằng cả chân và tay : 

 

  Thôi nôi ngày đánh dấu một bước mới 2001:

 

 

Đó là Ngày mà tất cả đứa trẻ như Oui sẽ tự chọn ra món đồ mình thấy vừa mắt nhất trong đống đồ chơi. Thế nhưng người lớn thì cứ nhất định tin là món đồ này có liên quan đến sự nghiệp sau này của trẻ nhỏ… (thiệt là tội nghiệp) 

Biết Oui chọn món gì không ??? Dù Mẹ có ý gài đưa cho cuốn sách nhưng ….đâu dễ bắt Oui theo ý người được.

Sau khi quan sát thì chọn món nào lạ mà mình chưa được chơi: nó ngay đây rồi … (screwdriver) 

 

Lại còn có những thứ trắng tròn điểm vân đỏ cũng thú vị vậy - xúc xắc (ai cũng nói sau này Oui cờ bạc …rượu chè chăng?)

 

 

Còn có hai món đồ thú vị lắm nhưng sao mẹ có vẻ hốt hoảng khi thấy Oui làm vầy nè: (chúng đều có vần U cả nha: Bú  Tu) đó là súng và lon bia   

 

 

 Mũi Né có chú Alouis -Út nè


 

 

Tết lần 1 của Oui ở Thành Thái   - 2001


 


Sinh Nhật 2 tuổi thiệt là huy hoàng ở Bình Quới với bao nhiêu là anh chị - quà xung quanh:

  

 

 

Trường Mầm Non 3 ngày trước ngày nhập học (thấy thích quá, nhưng đâu dè ... thực tế có khác xa)


Có ai biết rằng:

-Ngày đầu tiên khi bước vào mẫu giáo

Trường Mầm non sao đáng sợ không ngờ

Thích vẽ dù không đẹp chút nào, Oui vẽ gì đố ai biết không???  

 


Lại một mùa Xuân nữa 2003, sao ai cũng chúc mình mau lớn hết.... ( điều mà Oui không muốn)

 

  

Thấy Vali của Khách đến ngôi nhà nhỏ Thành Thái chưa ?

 

Những ngày trước khi định cư 2006  (trong Công viên Tao đàn)


 

  

Mệt quá Oui không chạy nữa đâu... chơi với Mẹ đây: 

 


Giờ Oui phải ngồi nạp năng lượng chứ: 

 

Đủ rồi nè... còn dư thừa nữa, thấy lưỡi Oui đỏ chưa !!  

 
   Bố Mẹ hào hứng thấy năng lượng mới của Oui ... phát sáng ???  


Đã đủ sức mạnh đến “Miền đất hứa”, mặt Oui gặp Hải quan Mỹ sẽ như vầy nè:

 

 
   

Nhờ trời thương, Oui không bị ... khám người !!!

Ngay cả lúc trên chuyến bay sang Mỹ

Ngồi cạnh Oui toàn "Mì trắng" không hà

Bố ngồi xa cứ thấp thỏm nhìn qua

Bà "Mì trắng" có cho Oui ăn uống :):):)

Nhà Ông Bà Trẻ Nam Cali là nơi Oui đặt chân lên đất Mỹ đầu tiên (Oui bị xếp ngồi một mình trên chuyến bay dài nhất đó) 


 

Nhà Bác Thái-Hằng-Đan Vịt ở Houston: cuộc sống cũng vui thoải mái như ở Thành Thái vậy.


 

Thăm Thành Alamo với anh Đan chị Vịt

 


Huy Đăng từ Sydney thăm Cali

 


Năm Oui 6th grade (2012)- Cali : 


Tham gia chương trình "Tiếng Việt mến yêu" 2018





Sau vài năm Oui sống xứ cờ hoa

Xe hai bánh được lên thành bốn bánh

Con đường lớn thay cho khu phố nhỏ 

Không bụi đường cũng chẳng chút khói xăng 

Trường bên Mỹ nơi biết bao bạn mới

Các Thầy Cô làm môn học vui sao

Hướng đạo rèn trong những ngày cắm trại


 Lễ nhận Eagle Scout của Oui và bạn





Ngày Út về thăm Cali 

 

Oui với chị Thư - anh Bí 

  

Với Gia đình nhỏ: Tết Nguyên đán 2014

Tết Nguyên đán 2016 với ông nội

 

Tết Nguyên đán 2020

 

  

Có chút si tư ngày Oui 21 tuổi: 

  

Ở xứ người Oui được biết mùa Đông

Thay ngày Tết là Giáng Sinh lấp lánh

Thay mùa mưa những buổi lá vàng rơi 

Biển êm ả với mênh mang nước lạnh 

Park xanh ngời trong trời rộng thênh thang 

Đời vẫn đẹp biết bao điều mới lạ.


Chợt thấy mình hạnh phúc thiệt tình nha     

Trả lời của Oui khi được hỏi:

- Tự Oui có thấy khác biệt gì khi qua tuổi 21? 

    * Thấy Oui hướng vào trong nhiều hơn (một phần nhờ mùa Covid), ít ham muốn mua sắm. 

    * Oui muốn tìm việc làm liên quan ngành học, dùng/ xài tiền mình tự kiếm được 

- Đối với Oui lúc nào là quan trọng nhất? ... chính là hiện tại bây giờ đây.

- Với Oui ai là người quan trọng nhất ? Oui với gia đình Oui.

- Cái gì Oui quí nhất hiện giờ?... mọi thứ xung quanh Oui đang có.



Hôm nay Oui có điều đáng nhớ 
21 năm trước Oui đã được/ bị .... chuốc bia

   
21 năm sau Oui được quyền ... nếm bia 


... và Oui chịu thua, nhờ anh Bí uống nè  ?!?! 😀

  




No comments: