Jan 30, 2021

CẨN THẬN LÀ TỐT NHẤT - Mợ út Jade Ngọc Tạ

Em cảm ơn cả nhà.

Năm nay sinh nhật của em hơi bị dài vì gần ngày Australia 🇦🇺 Day + company picnic day + RDO, cho nên em nghỉ thêm 2 ngày nửa để cả nhà đi chơi trước khi Ô starts his Honors Year và Pô start 1st year of Uni. 

3 bố con gọi là birthday week của mẹ :) nghe xôm thiệt đó.

Căn nhà tụi em ở là pet friendly, nên Dakoda được đi theo sướng lắm. 

Nghe nói Australian border mãi đến tháng 3/2022 mới mở, HNHĐ định lợi dụng thời gian này đi chơi vòng vòng nước Úc with peace and quiet, vì border mà mở cửa Chinese tourist vào sẽ ồn ào mất trật tự. 

Sáng nay em đi ăn sáng với đồng nghiệp vì Covid cho nên đám bạn chia ra small group để catch up với nhau. Hôm nay 1 nhóm và thứ 5 lại thêm 1 nhóm nửa. Cẩn thận là tốt nhất 😊

Mợ Tư 




No comments: