Nov 20, 2019

TRÍ NHỚ NGƯỜI GIÀ





Đây là lời cô:"Cô nhận ra hết. Càng ngắm càng thương và nhớ". Hai cô chú đang thưởng thức nhạc sống và dancing ở center.Chú mở thư của út cho cô xem. Chú  thấy rất may mắn là cô tỉnh táo.

Cô cô Chú chú



Bố đã xem hình, tao ghi chú để thấy sự thụt lùi trí nhớ của bố:
- Hình thứ nhất: Ơ ơ ơ...chỉ thấy Hiển đứng cạnh ai đó. Hỏi: Ai đây (chỉ Ngọc). Bố chẳng nhớ nữa! Đành phải liệt kê Ngọc Đăng Huy.
-  Hình thứ hai: Ơ...bố ngồi cạnh ai đấy nhỉ! Thiệt là hết biết luôn. Chú Nho đó bố. À, vậy là thím Ánh. Vậy, bố còn nhớ tên song đôi Nho Ánh.
- Hình thứ ba: bố vẫn nhận ra Hiển và suýt nữa lại nói bố đứng với ai. Liền tức thì nói: chú Nho thím Ánh! Bố không nhận ra chú Bá ở hình một và hình 3.
- Hình thứ tư: vì nhờ đọc chú thích của Út nên bố à...cô Mỹ.

Chị Tư







No comments: