Nov 2, 2019

ALL SOUL'S DAY



Photo: chị Hai M. chụp khi tảo mộ ba má 


Bố yêu quý,

Ngày 2 tháng 11 tây lịch là ngày "All Soul's day"  - một trong những ngày lễ quan trọng bên Thiên Chúa giáo. Ở Đức và Bỉ, mọi người được nghỉ làm đó Bố. 

Nguồn gốc ngày này như sau nè Bố: "In some Christian denominations, All Souls' Day or the Commemoration of All the Faithful Departed, that is, of the souls of all Christians who have died, follows All Saints' Day. Observing Christians typically remember deceased relatives on the day."

Ở Hòa Lan, ngày này giống ngày Thanh Minh của mình, mọi người đi tảo mộ. Hoa để trên mộ thường là hoa cúc.

Út rủ A đi tảo mộ ba má của A nhưng A nói không đến nghĩa trang vì nơi đó làm A nghĩ nhiều đến thứ mà A không muốn nghĩ đến bây giờ - đó là sự chết. 

Út chìu A, nên chỉ bầy lên bàn hai dĩa trang trí mà chị Hai Thanh đã từng tặng A và má của A, rồi thắp hai đèn cầy tại nhà để tưởng nhớ đến công ơn của tứ thân phụ mẫu của A và út; trong đó có Bố (vẫn sống khỏe, sống sáng suốt) và Mẹ (chắc giờ là em bé 11 tuổi ở đâu đó).

Trước khi dứt ... email, út xin hỏi Bố một câu: "Bây giờ Bố thích cắt cây hơn hay thích cắt giấy hơn?"  😉 Bố nhớ email trả lời út nha. 

Út nhớ Bố nhiều nhiều nhiều.

utttt 





No comments: