Sep 9, 2018

HEX - GARDEN FESTIVAL



Hôm nay út được Alouis chở đi xem Garden Festival bên Bỉ.
Vừa vào bên trong, Út rớt tim ngay trong quầy hoa thược dược :) 














---

Họ bán củ hoa sterbergia, 
cho nở vài bông để khách hàng mường tượng hoa thiệt ra sao.
Họ nhét củ vào bó rạ, coi ngoan mục hết biết 




---

Bó rơm được sử dụng nhiều lắm: làm bệ trang trí, làm bệ bầy hàng, làm ghế v.v...




---

Họ bán rau củ luôn, bày tuyệt đẹp.
Nhưng có quầy bán nấm là lạ nhất:
họ cấy nấm vào khúc gỗ sẵn để mình mua về khỏi phải làm gì thêm.
Tại chỗ thì họ có cái bếp nhỏ nấu loại nấm nào mình muốn ăn thử cho biết vị 







---

Thấy hoa lạ lạ hay hoa thường nhưng có màu lạ là út chụp.
Có hoa cuối cùng, út mê màu đó.
Màu này mẹ gọi là màu "sa-mông" (salmon) 
Uổng ghê, út chụp bị mờ.
Nhưng cứ gửi luôn cho ai hết xem màu sa mông của mẹ Thảo :) 













---
Thiên hạ đến đây mua bán chút đỉnh,
rồi ngồi tán dóc,
rồi ăn uống lai rai.
và ... mơ mộng  nữa.
Út nói vậy vì chị Mieke kể vừa nghe mẩu đối thoại vui:
- Hey mày, tao thấy mày lang thang trong đây cả 2 ngày đó nha. 
Lần nào mày cũng làm ngơ không nhìn tao :(
- Haha, vậy hả! Vào đến đây là tao như sống trong mộng mày ơi!







---

Út thấy người ta đến đây mua cây nhiều hơn mua tượng,
Chị Mieke đến "xe kéo" trống, về đầy xe.
Alouis thì đến tay không, về cầm một túi :) 

HẾT FILM :) 










No comments: