May 18, 2018

CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Cu Chub kể chuyện ngày Mother's day vừa qua.
Chuyện kể rằng ...

***

Kính thăm ông cố, ông bà cố trẻ Phong cùng tất cả các ông bà trẻ của con.

Ngày hôm qua là Mother's Day đầu tiên của mama Nhí của con đó.  Cả nhà quyết định đi ăn trưa với nhau trên phố.  Riêng gia đình con thì sẽ đi xe lửa với ông bà nội.



Tại vì sao? tại vì con rất ghét phải nằm trong ghế bế bi trên xe hơi.  Có lần cũng đi xa trên xe như vậy con khóc quá trời, rồi oẹ hết bình sữa mới bú, làm ông bà nội ông bà ngoại xanh mặt luôn ...
Mà con thích đi xe lửa lắm, thích cả xe bus nữa.  Này nhé con được bế nè, được ngồi thoải mái với  ông nội coi xe chạy nè.


Rồi con cũng phụ baba Anh canh chừng trạm mình phải xuống nữa - trạm này là trạm nào đây??



Tới nơi con được gặp chú Xiu cô Sarah, chú Em Bé cô Hải Trân.  Ai nấy đều dành ẵm con, cưng con nhiều lắm.



Mọi người ăn, con bú rồi ngồi ghế chơi đồ chơi cũng đủ zui rồi ...


Thật là 1 ngày quá zui.  Sau đó con phải về với baba và mama - vì ông bà nội phải chỉ chú Xiu đi chợ mua các thứ để làm món bún chả.  Chú Xiu muốn biểu diễn món này để mời ba má cô Sarah đó mà ...  Cả nhà nói bà nội kể lại cho nghe nha.  Thôi con phải đi về với baba mama đây.



Con Chub



No comments: