May 7, 2012

Đường đi tới xem Olympic 2012 tại London - ANH QUÂN

Miền đông London là khu vực nghèo nàn, nên chính phủ Anh quyết định chọn khu Stratford làm địa điểm xây vận động trường Olympic. Giờ chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khai mạc Olympic, việc xây cất sân vận động và làng Olympic xem như gần hoàn tất. Ban tổ chức đã mở cửa khu Olympic và cho thử chất lượng các sân là họ tổ chức các môn thể thao giao hữu, bán vé cho người vào xem và đây là phóng sự hình ảnh về Olympic

Từ ngoài trạm xe điện và xe buýt đã có hướng dẫn vào sân vận động

 



Phải công nhận sự hướng dẫn vô cùng chu đáo, cứ khoảng 100m là có người chỉ dẫn. Khi vào trong làng Olympic là thấy một kiến trúc của người Pakistan, hỏi để làm gì thì chỉ là một cái đài quan sát, trên đó sẽ có cái nhà hàng, ngày khai mạc sẽ có số khách lên đó xem và nhìn xuống được vận động trường chính để xem trình diễn. Chung quanh đó là các liều sạp dựng lên bán thức ăn, thức uống. Xem ra chỉ cần bán 2 tuần tại đây là đủ tiền mua một căn nhà. Đúng là trúng mánh.


 



Rất tiếc là hôm đi không có biểu diễn thể thao trong sân vận động chính, nên không mua vé vào xem được , nên chỉ chụp bên ngoài. Đây là nơi sẽ khai mạc Olympic

 
Giờ đi qua các sân vận động khác mà công nhận đi bộ mệt thật, nên vậy trên đường đi có những địa điểm bán nước . Vì tháng 7 và 8 thời tiết London sẽ nóng. Ngoài ra làm biếng đi bộ có xe chở




Có thêm 4 sân vận động

1. Đạp xe đạp vòng tròn với lực ly tâm
2. Sân đánh bóng rổ
3. Hồ bơi cho môn thể thao Water Polo và thể dục dưới nước
4. Hồ bơi đua và biểu diễn nhảy chúi xuống nước






Các tòa nhà building là các vận động viên sẽ nghĩ tại đó. Hiện giờ đã có một vài người thể thao từ Hàn Quốc qua rồi . Tất nhiên phái đoàn VN sẽ ở đó. Sau OLYMPIC thì các tòa nhà đó sẽ là nhà của dân


Chỉ mua được vé vào xem HOCKEY mà thôi ... xem ra không tệ cho lắm


 
Có những thứ chưa xây xong tại làng Olympic như Mr Mac-Donalds




Khi đi ra khòi làng Olympic là gặp ngay trung tâm thương mại Westfield, đây là một khu vực đầy đủ mặt hàng hóa cho người dân, cũng như giải trí và các quán ăn. Vô cùng tiện lợi!

 

Đây là phóng sự đặc biệt chưa có báo Việt Nam đăng cả (vì hổng ai chịu làm) chỉ có một em nghiệp dư không biết làm báo mà khoái làm báo bên đăng lên Báo Sư Phạm Thực Hành cho xem chơi.

BYE

Quân

No comments: